Ở cái chốn đất chật người đông, đô thị phát triển như thành phố A này, việc một cô bé nào đó làm việc trong một quán ăn khi chưa đủ tuổi nói thật cũng không phải là hiếm.
Cố Vãn khi đó không phải không đẹp, nhưng sống cơ cực, bần hàn một thời gian khiến cô bé mười lăm tuổi trông chỉ như một đứa trẻ mười ba, không đủ cao, không đủ cân, cũng không sạch sẽ đẹp đẽ gì.
May mắn là giữa cảnh không còn chỗ nào để đi, cũng không còn ai để bấu víu thì cô bám được vào gia đình nhà chủ.
Ông bà chủ không phải là người tốt, cũng không có ý định nuôi không Cố Vãn. Họ trả cho cô bé đồng lương còm cõi để mua những thứ cơ bản nhất trong sinh hoạt, bao ăn ở coi như là nuôi chứ cô không được đi học. Nhưng ít nhất là trong cảnh khốn cùng, tuyệt vọng nhất, họ đã dang tay đón nhận một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Việc của Cố Vãn là tất cả mọi việc trong quán. Chạy bàn, phụ bếp, lau dọn,… Cô bé mười lăm tuổi năm ấy cũng thật sự tháo vát, ít nhất là không khiến khách và chủ phải phàn nàn.
Nhưng một năm sau đó, Cố Vãn buộc phải rời khỏi quán ăn.
Vì con trai của chủ quán bắt đầu thích cô.
Sau thời gian được nuôi ăn lại, Cố Vãn vào độ tuổi dậy thì nên nhanh chóng lớn lên, phổng phao, xinh đẹp.
Người con trai của chủ quán lớn hơn cô hai tuổi, năm đó chuẩn bị thi đại học thì tự dưng lại thích cô, thích đến mức trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ bậy bạ với cô bé mười sáu tuổi.
Cũng dễ hiểu, bọn con trai vừa lớn được tí tuổi đầu không tránh khỏi việc bị các bạn xấu rủ xem phim người lớn, nhất là những đứa vừa đủ mười tám tuổi, đã coi mình là người trưởng thành lại càng không kiêng dè gì.
Bà chủ muốn đuổi cô đi, nhưng ông chủ lại bảo không có gì, chuyện không to tát, đừng làm ầm lên, thậm chí còn dạy dỗ cho thằng con trai một trận. Đương nhiên, không phải vì con trai ông ta thích Cố Vãn làm sao nhãng việc học, mà là vì Cố Vãn là một đứa cù bất cù bơ, gia đình không có, học vấn không, nghèo rớt mồng tơi sống bám vào gia đình họ, không có tư cách để được từ con ở thành con dâu nuôi từ bé của họ.
Họ cứ tưởng chuyện sẽ dừng ở đây.
Cố Vãn cũng tin là thế.
Tuy nhiên, một đêm nọ, người con trai đó không biết bị cái gì kích động nên quyết định làm lớn luôn.
Tên đó muốn cưỡng hiếp Cố Vãn.
Cuối cùng, may mắn là Cố Vãn thoát được.
Nhưng điều không may là cô cũng bị đuổi đi ngay sau đó.