Triệu Tinh Vãn nãy giờ vẫn vô cùng chột dạ, giờ nghe anh hỏi vậy lại càng chột dạ hơn.
Cô ngước lên. Đây là lần đầu tiên trong tối nay cô nhìn vào đôi mắt sau lớp kính cận gọng vàng của Triệu Thanh Việt.
Đôi mắt đẹp sau lớp kính của anh vẫn thế, vẫn bình lặng không chút gợn sóng, có chút gì đó hiền hòa, nhưng cũng có chút gì đó sắc bén, tinh anh, nguy hiểm mà cô không nắm bắt được.
Thành thật là Triệu Thanh Việt chưa bao giờ nặng lời với cô. Nhưng Triệu Tinh Vãn vẫn cảm thấy sự bí ẩn, lạnh lùng và khí thế nơi anh khiến cô áp lực và đôi khi hoảng loạn vô cớ.
Trong nhà họ Triệu, người khiến cô sợ hãi nhất không phải ông nội, không phải bố, không phải mẹ, cũng không phải anh hai Triệu Thanh Trạch, mà là anh cả Triệu Thanh Việt.
Triệu Thanh Việt chưa bao giờ bắt Triệu Tinh Vãn phải làm như thế nào, phải trở nên ra sao, nhưng cô cũng chưa bao giờ dám làm gì trái ý gì anh cả. Thậm chí cô còn chưa từng nổi loạn, chưa từng làm gì đó khiến bản thân có cảm giác sẽ làm anh cả phiền lòng.
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên Triệu Tinh Vãn có gan dùng trực thăng riêng bay từ trường đến, cũng để lại quá nhiều sơ hở.
Triệu Tinh Vãn đang đi du học ở nước E, đáng lẽ không nên có mặt ở trong nước lúc này mới đúng.
Nhưng khổ nỗi, đêm qua là tiệc tốt nghiệp, họ có uống một chút nên chơi “thật hay thách”. Cô thua kèo, bị bắt phải về tham dự tiệc ăn chơi của Ngô Kiến Luật rồi livestream về, không thì sẽ bị phạt hai chai.
Lúc đó, Triệu Tinh Vãn thật sự không thể uống thêm nổi nữa, thế là cô đành cắn răng nhận thử thách.
Những người bạn chơi được gia đình chọn cho cô đều là cậu ấm cô chiêu nhà giàu, người thừa kế của giới hào môn trong nước, phần đông là giới hào môn thành phố A. Họ chơi với nhau không gọi là thân lắm, hầu hết đều nhìn bạn bè thành những đối tác và bạn bè hữu nghị làm ăn tương lai nên không nể mặt cũng phải nể mũi.
Triệu Tinh Vãn biết, trong số họ có những người thật sự chỉ muốn đùa ác và xem trò cười của cô thôi. Nhưng dẫu sao cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp, sau thời gian này cũng coi như không bao giờ có những giây phút vui vẻ thanh xuân như thế nữa, cộng thêm cơn say chếnh choáng đầu óc đã khiến cô đồng ý bước vào cái bẫy họ giăng ra.
Cô bảo dì Trần, quản gia được gia đình sắp xếp đi theo cô đi du học để lo lắng cho tất cả mọi chuyện của cô, chuẩn bị chuyến bay về nước sớm để kịp tiệc tối nay của Ngô Kiến Luật.