Đúng như Ngô Kiến Luật mô tả, một công chúa thực thụ xuất hiện.
Sau khi được đỡ xuống yên ổn, cô gái nói gì đó với Ngô Kiến Luật, giọng nói rất hay nhưng hơi nhỏ. Người hóng hớt lắm dỏng tai lên mới có thể nghe loáng thoáng cái gì mà “thua trò chơi”.
Ngô Kiến Luật lập tức vươn tay ra đỡ cô gái, sau đó bước nhanh về phía bữa tiệc.
Họ vừa đi vừa nói cười, trông có vẻ rất vui, rất thân thiết.
Khi họ đi đến gần bữa tiệc, giọng cô gái đã dần rõ chữ được chữ không.
Cô gái có vẻ bất ngờ, nói: “Ơ, tiệc của anh là tiệc đồ bơi ạ?”
Cô quay sang nhìn lại Ngô Kiến Luật, thấy anh ta mặc quần thun rộng và áo Hawaii như style bãi biển thì càng thêm chắc chắn với suy đoán này.
Cô gãi đầu, hỏi: “Thế em có cần phải thay đồ theo không nhỉ?”
Ngô Kiến Luật lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không không, đừng. Ok để anh ghi nhận giúp em là em đã tham gia tiệc rồi, sau này có đứa nào dám thắc mắc hay không tin thì em cứ gọi cho anh, anh xác nhận cho. Còn giờ thì anh đưa em xuống dãy phòng tổng thống ở nhé. Chắc cũng không thoải mái như ở nhà em nhưng cũng không đến nỗi tồi đâu. Xuống đó mà nghỉ ngơi, em bay lâu chắc cũng mệt nhỉ?”
Tất cả những người có mặt không nhíu mày cũng mặt chau mặt.
Cái quái gì vậy trời, giọng điệu của Ngô Kiến Luật là sao đây?
Vị hôn thê hay người yêu thật à?
Mấy cô gái ban nãy còn đẩy đưa với Ngô Kiến Luật bắt đầu thấy nóng mặt.
Khi đến gần, mọi người mới nhìn thấy rõ ngũ quan của cô gái.
Cô thật sự đẹp, rất đẹp. Nước da trắng muốt, đôi mắt to tròn, mày cong vút, môi trông là thấy mềm mại. Tóc cô đen, dài bồng bềnh. Vóc dáng rất đẹp, cánh tay lộ ra chắc nịch, phối với chiếc váy trắng nhiều tầng trông cứ như công chúa xé sách mà ra.
Tuy đa số vẫn không nhận ra, nhưng cũng có vài người tham gia những bữa tiệc cấp cao bắt đầu ngờ ngợ.
“Ơ đây hình như là…”
Người này chưa kịp nói gì đã thấy ánh mắt Ngô Kiến Luật lia đến.
Những người nọ lập tức ngậm miệng.
Thôi được rồi.
Cô gái có vẻ vẫn không đồng ý với việc Ngô Kiến Luật ngăn mình tham gia tiệc. Cô cau mày: “Nhưng họ bảo em phải livestream ấy.”
Ngô Kiến Luật suýt xỉu, vội nói: “Bà cô ơi, đứa bạn nào của em…”
Can đảm dữ vậy?
Đùa à, dám đụng vào công chúa nhỏ của nhà họ Triệu sao?
Đây là Triệu Tinh Vãn đấy!
Là em gái cưng của Triệu Thanh Việt và Triệu Thanh Trạch đấy, đùa à?