[Nữ chính lanh lợi, hoạt bát x Nam chính lạnh lùng, quyền cao chức trọng, bị câm]
Tang Lộc thức tỉnh rồi.
Trong cốt truyện gốc, cô là bà chị dâu cả độc ác nhà tài phiệt, hết chê chồng câm lại qua cấu kết với lũ họ hàng cực phẩm móc tiền nhà chồng, chuyện xấu nào cũng làm.
Kết cục là bị chồng xem như không khí, mấy đứa em chồng vả cô như kẻ thù, nhận về cái kết thảm thương vô cùng.
“Hóa ra kẻ ngốc lại là mình sao?”
Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra!
Ước mơ của cô rất đỗi giản dị, đó là bình an và giàu có.
Chỉ cần né được kiếp vạn người ghét, ước mơ coi như cầm chắc trong tay rồi chứ gì nữa.
Thế là cô thức trắng đêm soạn ngay bộ cẩm nang sinh tồn:
1. Bê canh an thần cho người chồng kết hôn vì hôn ước, chồng mà mất ngủ là ảnh hưởng đến tốc độ đếm tiền của mình mất.
2. Bắt trọn cú tát đang lao tới của cậu em chồng.
“Này thì giơ tay, muốn cái đầu bay khỏi cổ không?”
3. Khoác tay chồng đi dự tiệc.
“Mồm chồng tôi mọc trên người tôi nè.”
Nửa năm sau.
Cậu em chồng thứ hai ngông cuồng phóng mô tô gầm rú lao tới: “Chị dâu, chị mắng em thêm vài câu nữa đi mà.”
Cậu em chồng thứ ba u uất đối diện ống kính phán một câu cực ngầu: “Ai dám bắt nạt chị dâu tôi, tôi sẽ là người đầu tiên không để yên.”
Ông nội thì hiền từ phong khoáng, nhét thẳng vào tay cô một xấp tài liệu:
Đất khu nghỉ dưỡng x1
Quyền sở hữu đảo tư nhân x2
Trang sức Hồng ngọc Huyết Bồ Câu x10 bộ
Tang Lộc: ???
Cho đến một đêm nọ.
Người đàn ông quanh năm im lặng bất ngờ trở mình, giam gọn cô trong vòng tay rộng lớn, và rồi… anh thực sự lên tiếng!
Giọng nói trầm thấp và từ tính vang lên làm vành tai cô nóng bừng.
“Thêm một lần nữa.”





Bình Luận (0)