Mỹ nhân lười biếng mê ăn ngon vs Sĩ quan quân đội khô khan thô kệch, cưng chiều vợ hết mực.
Đồng Yểu vừa lười vừa mê ăn ngon, khó khăn lắm mới gả được cho một anh chồng quân nhân, có được chiếc “phiếu cơm dài hạn” khổng lồ trị giá 100 đồng mỗi tháng.
Tuy người đàn ông quanh năm vắng nhà nhưng tiền nong tháng nào cũng gửi về đúng hẹn, không cần hầu hạ cha mẹ chồng cũng chẳng phải đối phó với chị em dâu, cuộc sống trôi qua phải nói là vô cùng sung sướng.
Nào ngờ ngày lành tháng tốt mới qua được một năm, có người báo tin cho cô rằng Từ Tắc ở đơn vị đã qua lại với một nữ lính văn công và sắp sửa về quê ly hôn với cô!
Chuyện này sao mà chấp nhận được! Đồng Yểu hoảng hốt thu dọn hành lý lập tức lên đường theo quân.
Khi nhận được tin cô vợ kiều diễm muốn tới theo quân, Từ Tắc chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, dẫu sao lúc kết hôn vội vã hai người vẫn chưa kịp bồi đắp bao nhiêu tình cảm.
Chỉ là cô vợ trắng trẻo xinh đẹp này dám bạt tai anh, đi đường thì cần anh cõng, ăn cơm lại cần anh đút, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng phải dỗ dành… Quả thực khiến người ta quá đỗi… Yêu thương không nỡ buông tay!
Từ đó về sau đêm nào anh cũng nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để chui vào chăn, hai tai không màng chuyện bên ngoài mà một lòng chỉ muốn cùng vợ sinh con đẻ cái.
Từ Tắc: Rốt cuộc là ai đồn anh muốn ly hôn với vợ thế hả? Ly hôn ư? Đừng hòng!
(Không trọng sinh, không xuyên không, không bàn tay vàng không gian, truyện ngọt ngào nhẹ nhàng)





Bình Luận (0)