Phó Tư Hành – một sự tồn tại mà bất cứ ai nghe danh cũng phải nể sợ. Gã là tinh hoa của giới tài phiệt, nắm trong tay đế chế nghìn tỷ cùng nhan sắc sắc sảo như tạc tượng, lạnh lùng đến cực đoan. Trên đời này, dường như hắn không thiếu thứ gì cả!
Nhưng chẳng mấy ai biết, đằng sau hào quang ấy lại là cơn khát mang tên: Chứng nghiện da thịt. Gã mở quán bar không phải để kinh doanh, mà để tìm kiếm những liều thuốc da thịt. Mỗi đêm một người, nồng cháy rồi vứt bỏ, gã chìm đắm trong những cuộc hoan lạc chóng vánh để xoa dịu cơn điên trong huyết quản.
Cho đến khi Tô Diệp xuất hiện.
Giữa chốn trụy lạc, cô như một nhành nhài trắng tinh khôi, thanh thuần đến mức khiến gã muốn vò nát. Gã đặt cô vào tầm ngắm, dùng tiền bạc và sự quyền lực để ép cô vào cuộc chơi của mình.
Phó Tư Hành tưởng mình đã tóm được con mồi ngây thơ nhất thế gian. Nhưng gã đâu biết, phía sau đôi mắt trong veo ấy lại là một vực thẳm đen tối.
Gã nghiện cơ thể cô, còn cô lại muốn lấy mạng gã.
“Em là liều thuốc duy nhất, cũng là chất độc kết liễu đời tôi.”





Bình Luận (0)