[Giang Cẩn Ngôn x Phó Mạn]
1. Nam chính rất tâm cơ, giả văn nhã đoan chính.
2. Nữ chính hiền lành, mềm mại.
Giới thiệu:
“Đúng, là cô ta quyến rũ tôi.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến cô trốn tránh suốt ba năm, trở thành chiếc gai độc cắm sâu trong tim.
Cô quay lại thành phố từng khiến mình nhục nhã.
Mọi chuyện của ba năm trước vẫn rõ mồn một trước mắt.
Người từng làm tổn thương cô, lừa dối tình cảm của cô, giờ đây lại ôm mỹ nhân trong lòng.
Giữa lúc đau lòng tột độ, cô lại bị một “kẻ biến thái” âm thầm theo dõi.
Anh không phải biến thái.
Chỉ là… dục vọng chiếm hữu quá mạnh mà thôi.
P/S:
Nam chính có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, kiểu “giả biến thái”. Có tình tiết cẩu huyết, có lôi điểm, không phải người tốt.





Bình Luận (0)