Bắc Kinh đồn đại, Cố Ngôn Sâm là ác thần nắm giữ huyết mạch kinh tế, thủ đoạn tàn độc, chưa từng để bất kỳ ai vào mắt. Nhưng ít ai biết, trái tim anh đã chết lặng vào mùa đông của sáu năm trước, khi bị người con gái anh yêu thương nhất – Thẩm An Nhiên – nhẫn tâm vứt bỏ chỉ với một lý do lạnh lùng: “Anh quá nghèo, không xứng với tôi.”
Vật đổi sao dời, sáu năm sau gặp lại tại hộp đêm xa hoa bậc nhất thành phố, địa vị đôi bên đã hoàn toàn đảo ngược. Anh trở thành Tổng tài cao cao tại thượng, một cái phẩy tay định đoạt cả thị trường, còn cô từ thiên kim tiểu thư kiêu sa nay đã sa cơ lỡ vận, phải hạ mình đi tiếp rượu để kiếm từng đồng viện phí cho mẹ già và đứa con thơ bệnh tật.
Mang theo nỗi hận thấu xương, Cố Ngôn Sâm ép Thẩm An Nhiên ký vào bản hợp đồng tình nhân nhục nhã, giam cầm cô trong chiếc lồng vàng do chính anh dệt nên. Anh muốn nhìn thấy cô đau khổ, muốn chà đạp lên tự tôn rẻ tiền của cô để trả thù cho quá khứ. Nhưng anh không ngờ rằng, mỗi khi nhìn thấy cô rơi lệ, trái tim anh lại đau đớn khôn cùng, và đằng sau sự bội bạc năm xưa là cả một bí mật đẫm nước mắt mà cô đã liều mạng che giấu.
Liệu Cố Ngôn Sâm sẽ làm gì khi phát hiện đứa bé 5 tuổi thông minh, lém lỉnh luôn gọi anh là “chú xấu xa” lại chính là máu mủ ruột rà của mình?
“Thẩm An Nhiên, sáu năm trước em nợ tôi một tình yêu. Sáu năm sau, tôi muốn em dùng cả đời này để trả cả vốn lẫn lời. Chết cũng phải làm ma của nhà họ Cố!”





Bình Luận (0)