Hôm nay, Cư Tịch An lại lười rồi.
Ngày mai cũng vậy.
Và cả ngày kia cũng thế.
Trong mắt thế nhân, hắn chỉ là một công tử huyện thành ăn chơi lêu lổng, suốt ngày uống trà, nghe hát, không chí tiến thủ.
Nhưng không ai biết rằng, mỗi khi hắn “lười biếng”, hệ thống lại cưỡng ép ban xuống nhiệm vụ.
Phá án, truy tìm tham quan, đối đầu tà tu, dính vào tranh đấu triều đình… từng bước đẩy hắn đi xa hơn con đường một công tử bình thường có thể chạm tới.
Hắn vốn chỉ muốn sống yên ổn.
Nhưng thiên hạ lại không cho phép hắn yên ổn, rắc rối cứ luôn rơi vào đầu.
Và khi mọi người nhận ra sự thật… Cái người thường xuyên lười biếng, ghé tửu lâu nghe hát đã sớm đi trên con đường mà họ không thể nào tưởng tượng được.
♦Đây là bộ đầu tay của tác giả, nếu sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý.



![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)