Mười ba năm sau ngày tận thế, nhân loại cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Tần Chiêu Nhiễm đã nghiên cứu thành công phương pháp ổn định virus Hắc Nguyên.
Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, những người còn sống sẽ không phải tiếp tục lo sợ bản thân biến thành quái vật. Nhưng đúng đêm kết quả nghiên cứu chuẩn bị được công bố, hàng triệu người tại những căn cứ còn sót lại trên khắp nước Y đồng loạt mất đi ý thức.
Những người từng được xem là đã chữa khỏi bắt đầu phát cuồng. Căn cứ sụp đổ, quân đội tan rã, người sống sót giết chóc lẫn nhau.
Tần Chiêu Nhiễm chết trong phòng thí nghiệm khi cả thế giới chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình đã trở về ba ngày trước khi đại dịch chính thức bùng phát.
Bảy mươi hai giờ, đó là tất cả thời gian cô có.
Đời trước cô đã mất cha mẹ, anh trai, đồng đội và vô số người từng chiến đấu bên cạnh mình. Đời này cô không muốn làm cứu tinh nữa, cô chỉ muốn những người mình quan tâm còn sống. Nhưng Tần Chiêu Nhiễm nhanh chóng phát hiện một sự thật đáng sợ.
Tận thế chưa từng là tai nạn bất ngờ, virus đã tồn tại trong cơ thể con người từ rất lâu. Thứ thật sự khiến tận thế bắt đầu là một tín hiệu được phát ra từ bảy tòa tháp bí mật. Và kẻ đứng sau mọi chuyện đang từng bước tìm đến cô.





Bình Luận (0)