Nội dung sơ lược:
Vì mang trong mình một sức hút đặc biệt, Tống Vũ bị hệ thống tóm đi thực hiện nhiệm vụ ở khắp các thế giới. Cô nàng chỉ mong làm xong việc cho nhanh để được tự do, ngờ đâu mấy anh người yêu (nam chính) ở thế giới nào cũng càng lúc càng… biến thái và chiếm hữu đến đáng sợ.
Đó không đơn thuần là yêu, mà là một cuộc đi săn và chiếm đoạt đầy điên rồ!
Thế giới 1: Kẻ nắm quyền tàn nhẫn, ngang ngược cướp vợ người ta.
“Tần Tranh, cô ấy là người yêu của tao! Mày trả cô ấy lại cho tao!”
“Cái kẻ đốn mạt trong phòng bao hôm đó chính là mày đúng không? Đồ khốn!”
Lăng Duệ bị đè nghiến xuống đất, toàn thân cứng đờ không cách nào nhúc nhích. Anh ta chỉ biết trân trối nhìn Tống Vũ bị Tần Tranh thô bạo lôi đi ngay trước mắt mình.
Lúc sắp bước ra khỏi cửa, Tần Tranh bỗng dừng bước, xoay người lại với vẻ mặt đầy vẻ khinh khỉnh, buông lời lạnh lùng: “Là tao thì đã sao? Kể từ hôm nay, hai người đừng hòng còn bất kỳ quan hệ nào nữa!”
Thế giới 2: Quản lý mưu mô định đem gà nhà đi dâng cho đại gia, ai ngờ đại gia lại chấm trúng mình.
Ở thế giới này, Tống Vũ (trong vai người quản lý) cứ đinh ninh rằng mình đang hy sinh con bé Lâm Vy để thăng tiến cho bản thân.
“Sao còn chưa chịu đi mời rượu đi? Đây là nhà đầu tư lớn nhất đấy! Cái vai nữ chính này cô có còn muốn giữ không hả? Nhớ lấy, ăn nói cho ngọt ngào, dịu dàng vào!” Tống Vũ nghiêm giọng thúc giục.
“Em không đi đâu!”
“Chỉ là uống một ly rượu thôi mà, làm gì mà làm quá lên thế.”
Lâm Vy đành ngậm đắng nuốt cay, miễn cưỡng cầm ly rượu tiến về phía “Thái tử gia”. Thế nhưng, vị đại gia kia đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban cho cô ta, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Đúng lúc đó, anh ta bất ngờ lên tiếng: “Tôi thấy cô quản lý Tống đây trông cũng có vẻ mặn mà, cuốn hút đấy chứ. Hay là… ly rượu này để cô mời thì tôi mới uống?”
Lâm Vy như vớ được cọc chèo, vội vã dúi ngay ly rượu vào tay Tống Vũ: “Chị Tống Vũ! Chị uống giúp em với!…”
Thế giới 3: Quân vương cướp vợ người, ép gả và hành trình bị nghiệp quật (Truy thê hỏa táng tràng).





Bình Luận (0)