Hạ Miên mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt mức độ nặng. Mỗi khi phát bệnh, làn da toàn thân cô lại trở nên ngứa ngáy, trống rỗng, thèm khát đến điên cuồng cái ôm và nhiệt độ cơ thể người.
Ngoài đời, cô là một cô gái rụt rè, sợ đám đông nhưng trên mạng, cô lại là một chị đẹp chuyên viết truyện người lớn với những tình tiết nóng bỏng.
Để có không gian yên tĩnh sáng tác, Hạ Miên lén dọn ra ngoài thuê chung cư. Ngay ngày đầu tiên chuyển đến, cô đã vô tình chứng kiến hai anh bạn cùng phòng siêu cấp đẹp trai đang ôm nhau thở dốc đầy mập mờ trên sô pha.
Bộ não tràn ngập tình tiết lãng mạn của Hạ Miên lập tức nảy số: Hóa ra hai anh chàng cực phẩm này là một cặp đôi đam mỹ! Vì tình yêu đích thực bị gia đình cấm cản, họ nghèo khó đến mức phải dắt tay nhau đi làm “bạn trai cao cấp” để tự nuôi nhau!
Là một cô gái có nguyên tắc đạo đức, Hạ Miên tự dặn lòng phải tuyệt đối tinh tế, cố gắng che giấu căn bệnh kỳ lạ của mình để không làm “người thứ ba” phá hoại hạnh phúc của họ. Cô lén nấu cơm bổ thận tráng dương cho hai anh, luôn canh giờ trốn trong phòng để nhường không gian hẹn hò cho đôi trẻ.
Cho đến một đêm mất điện, chứng khát da thịt bùng phát dữ dội khiến lý trí cô hoàn toàn sụp đổ.
Trong cơn mơ màng, Hạ Miên bò ra phòng khách, lao vào ôm chặt lấy eo người đàn ông tỏa ra mùi gỗ tuyết tùng trầm lạnh, tay kia lại yếu ớt nắm lấy vạt áo chàng trai mang hương trà bạc hà, thều thào van nài: “Hai anh cho tôi ôm một chút thôi. Tôi hứa ôm xong sẽ im lặng, không làm người thứ ba phá hoại hai người đâu. Cầu xin các anh đấy.”
Khương Lôi đen mặt xách cổ cô lên: “Gan cô to gớm nhỉ, dám một lúc gạ gẫm, ăn quỵt tình cảm của cả hai thằng đàn ông thẳng hơn sắt tụi tôi à?”
Tạ Phong mỉm cười đầy ẩn ý: “Khương Lôi, nhẹ tay chút, em ấy đang là bệnh nhân mà. Để tôi trị liệu tâm lý cho em ấy trước.”
Hạ Miên: [Ngơ ngác.jpg]
Đàn ông thẳng?
Trị liệu cái gì cơ?
–
Khương Lôi và Tạ Phong là cặp bạn thân nổi danh trong giới thượng lưu. Một người là đại thiếu gia công nghệ kiêu ngạo, độc miệng một người là thái tử ngành y dịu dàng nhưng đầy mưu mô. Vì muốn tự lập nghiệp, hai người mới dọn ra ngoài sống chung trong một căn hộ.
Ai ngờ, tổ ấm của họ lại chào đón một cô nhóc cùng phòng kỳ lạ. Cô nhóc này lúc nào cũng nhìn hai người bằng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa sùng bái, lại xen lẫn chút thương cảm, xót xa? Đã vậy, cô nhóc còn lén lút lấy họ làm hình mẫu để viết truyện người lớn trên mạng, đêm tối còn bò ra phòng khách đòi “ăn” sạch bọn họ?
Khi hai con sói ngầm phát hiện ra cô nhóc tưởng họ là một cặp đôi “bạn trai cao cấp”, họ quyết định đâm lao thì phải theo lao, dùng chính sự hiểu lầm này để giăng bẫy trói buộc cô chặt hơn.
Khương Lôi: “Muốn ôm tôi? Phí phục vụ của tôi đắt lắm, em phải trả bằng cả đời cơ.”
Tạ Phong: “Miên Miên ngoan, bên cậu ấy nóng quá đúng không? Lại đây để bác sĩ hạ nhiệt cho em.”
![[NP] Ôm Một Cái Đi Hai Anh Đẹp Trai: Bé Khát Da Thật Sự Không Nhịn Nổi Nữa Rồi](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/np-om-mot-cai-di-hai-anh-dep-trai-be-khat-da-that-su-khong-nhin-noi-nua-roi-200x300.jpg)




Bình Luận (0)