Du Khuê đã chết đến không thể chết hơn. Cô bị em gái nuôi và vị hôn phu dồn vào chỗ chết.
Lúc này, một hệ thống tự dưng xuất hiện, nói rằng nó có thể cứu sống cô. Nhiệm vụ của cô là giúp nó sửa chữa các thế giới đang liên tục bị các nhân vật phụ thức tỉnh làm cho đảo lộn, đứng bên bờ vực sụp đổ.
Chỉ có một cô gái quanh năm suốt tháng bệnh tật, gần như làm bạn với giường bệnh đến cuối đời mới biết trân trọng sự sống thế nào. Hơn nữa, cứ thế mà chết đi để đôi nam nữ chó má kia được hạnh phúc thì Du Khuê không cam tâm! Nghe thấy cơ hội được sống lại, cô lập tức đồng ý.
Nhưng ban đầu con hệ thống quái quỷ này đâu có nói là cô đã phải cứu vớt tới năm nam chính ngay thế giới tân thủ đâu?
Tân thủ xuyên nhanh công lược năm đại boss á? Đùa chắc?
Hệ thống: [Công lược cả năm hoặc chết ngay lập tức, cô chọn đi.]
Du Khuê bày tỏ: [Mi có giỏi thì thử vào làm mẫu cho ta xem!]
Được rồi, để được sống, cô đành liều mạng vậy. Các nam chính đợi đó, xem sức hấp dẫn của tôi đây!





Bình Luận (0)