Đến nội dung chính

Chương 12: Nhiệm vụ đến

admin 475 Chữ Cài Đặt

Du Khuê giật mình.

Theo những gì cô nắm đại khái thì trừ bạn học, nguyên chủ bạn đến mức không có nổi một người bạn.

Đây là ai?

“Chị Du Khuê đúng không ạ?”

Tiếng bước chân chạy bình bịch đến. Một chàng trai sáng sủa chạy đến trước mặt cô, vui vẻ chào hỏi: “Ơ đúng rồi, chị Du Khuê này.”

Du Khuê ngớ người mất một lúc rồi mới lần ký ức của nguyên chủ một lượt xem đây là ai.

Kết quả là 404 not found.

Đây là ai vậy trời?

[Phát hiện nhân vật nam chính: Thời Hữu. Tuổi: 19. Cậu út của nhà họ Thời, sinh viên Năng khiếu Thể thao. Độ hảo cảm hiện tại: 30.]

[Cung cấp chìa khóa: Khi nữ chính còn ở cùng nhà bố dượng từng có thời gian chơi cùng Thời Hữu, là bạn thanh mai trúc mã đã mất liên lạc một thời gian dài.]

[Nhiệm vụ chính tuyến: Công lược Thời Hữu. Thưởng nhiệm vụ: 10 ngày sống ở thế giới thực cho mỗi năm hạnh phúc cùng Thời Hữu ở thế giới này (trong trạng thái độ hảo cảm 80 trở lên, gấp đôi thưởng khi độ hảo cảm duy trì ở mức 100) và điểm tích lũy.]
Du Khuê giật mình.

Gì vậy trời?

Nam chính dâng đến tận cửa luôn.

Điểm nền sẵn 30.

Bối cảnh lại còn là thanh mai trúc mã.

Thế này khác gì nấu cơm rồi dọn ra, đút đến tận miệng cô đâu?

Đây là ưu đãi tân thủ à? Hay cái hệ thống này nó bị dễ vậy?

Hóa ra hệ thống của các ký chủ khác là hệ thống cấp master oái oăm, còn đến cô thì dễ thế á?

Công lược trúc mã nhỏ tuổi hơn, lại còn nhớ mình và bắt chuyện trước nữa, cũng hơi bị dễ rồi đó!

Mà thưởng hơi ít nhỉ? Giả sử cô có thể sống hạnh phúc cùng Thời Hữu năm mươi năm thì chẳng phải tổng tích lũy của cô cũng chỉ năm trăm ngày, tức là hơn một năm thôi sao? Hơi ít nhỉ? Thế thì cô phải cày vài chục vị diện như kiểu truyện mười mấy triệu chữ viết vài chục năm chưa xong à?

Thôi vậy, dù sao cũng là tích lũy để bản thân được sống mà!
Du Khuê vực dậy tinh thần, đang nghĩ vậy, chưa kịp đáp lời 004 thì nó nói tiếp:

[Cảnh báo phạt vi phạm:

Quy tắc 1: Không để độ hảo cảm tụt. Mỗi khi hảo cảm tụt, phạt trừ 30 ngày sống ở thế giới thực của ký chủ.

Quy tắc 2: Không để độ hảo cảm duy trì ở mức dưới 20. Mỗi ngày độ hảo cảm ở mức dưới 20, phạt trừ 01 ngày sống ở thế giới thực của ký chủ.

Còn cập nhật…]

Cái gì?

Phạt cái gì?

Phạt cái gì mà nhiều thế vậy hả?

Du Khuê tự dưng muốn chửi thề.

Mẹ nó chứ!