Đời trước là bà chủ chuỗi nhà hàng kiêm chuyên gia ẩm thực ròng rã mấy chục năm, khát vọng lớn nhất của bà Lý chính là được nằm ườn ra không cần động tay động chân mà vẫn có ăn ngon mặc đẹp.
Mở mắt ra lần nữa, bà thấy mình nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp ở làng Kẻ Chài, trở thành bà góa năm mươi tuổi, dưới trướng có hai đứa con trai ngờ nghệch và hai cô con dâu lúc nào cũng lăm le giấu giếm vài đồng tiền lẻ.
Trời nóng như đổ lửa, cơm độn khoai nghẹn ứ ở cổ họng, bà Lý đập mạnh chiếc quạt mo xuống phản tre.
Bà quyết tâm bằng mọi giá phải ép các con làm việc bán sống bán chết, để bản thân được tận hưởng cuộc đời cá mặn vinh hoa phú quý!





Bình Luận (0)