Hai gia đình thân thiết, hai cái tên được định sẵn cho nhau từ khi còn bé – Hứa Quốc Khải và Trương Nhã, đến tuổi kết hôn liền thuận theo ý ba mẹ mà bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu.
Không hoa lệ, không rung động, chỉ là hai người xa lạ sống dưới cùng một mái nhà vì trách nhiệm và sự sắp đặt.
Tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi nhạt nhòa như thế, nhưng rồi đêm tân hôn, khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là một nghi thức lại để lại một món quà bất ngờ: Trương Nhã mang thai.
Từ những lúng túng ban đầu, cả hai dần học cách cùng nhau nuôi dưỡng sinh linh nhỏ bé ấy.
Liệu một cuộc hôn nhân bắt đầu không có tình yêu, có thể trở thành mái ấm thật sự? Và liệu họ có thể tìm được hạnh phúc khi bắt đầu từ sự sắp đặt, nhưng dần dần lại là lựa chọn của chính họ?





Bình Luận (0)