Trong một vụ tai nạn máy bay, Lệ Uyển Oánh không may bị mất trí nhớ.
Cũng may là cô được một người cứu giúp, anh mang cô trở về, chăm sóc bảo vệ cô, dạy cô cách yêu và được yêu, dạy cô những cảm xúc vui buồn. Hai người cứ như vậy nhanh chóng trở thành người yêu.
Cứ tưởng mọi việc sẽ trôi qua suôn sẻ nhưng Mỹ Chi xuất hiện, từ đó anh dần lạnh nhạt xa cách với cô.
Mãi sau này cô lấy lại kí ức cô mới bằng hoàng biết được ở nơi kia luôn có một người vẫn luôn đợi cô trở về.
“Ký ức của em đã trở lại, nhưng tình yêu em dành cho anh không thể quay lại.”
“Yêu em là bản tính, mà bản tính thì không dễ thay đổi, cũng như tình yêu anh dành cho em không đổi thay.”





Bình Luận (0)