GIỚI THIỆU
Nguyễn Hoàng Ninh đang ngày đêm bán mạng cho tư bản, cày cuốc đến mất ăn mất ngủ thì đùng một cái, cậu xuyên vào một cuốn đam mỹ cẩu huyết mất não mang tên “Thịnh Thế Hào Môn”.
Đã xuyên sách thì chớ, người ta thì chiếm hết hào quang của nhân vật chính, còn cậu thì vớ ngay phải nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với mình. Đây chính là kẻ tội nghiệp từng bị cậu thức thâu đêm chửi rủa vì cách hành xử như mất não. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, nguyên chủ THẬT SỰ RẤT ĐẦN!
Rõ ràng là đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, trong tay nắm giữ 15% cổ phần do người mẹ quá cố để lại. Thế nhưng thay vì lo vực dậy sản nghiệp gia tộc, tên ngốc này lại để mặc cha ruột coi như đồ bỏ đi, mẹ kế mưu mô nhăm nhe chiếm đoạt tài sản. Nhất là tên này cứ làm khùng làm điên suốt ngày bám đuôi thụ chính bạch liên hoa, để rồi kết cục bị người ta sai người đánh gãy chân, chết trong cô độc.
Xuyên thành Nguyễn Hoàng Ninh, cậu thề sẽ lật ngược thế cờ, quyết không để mình phải nhận cái kết bi thảm ấy. Một người thiên về lý trí như cậu, khi nhìn đám người trong truyện này làm loạn đến gà bay chó sủa mà thấy ngượng giùm.
Được sự trợ giúp của Hệ thống vả mặt 009, Nguyễn Hoàng Ninh bắt đầu hành trình vả mặt đôi công thụ chính, khiến bọn họ tức đến đỏ mắt còn cậu thì sảng khoái vô cùng. Đã vậy trên đường đi, cậu còn tiện tay nhặt được một chú sói con ngoan ngoãn về làm gối ôm ấm áp bên người.
Chỉ là… hình như cậu đọc thiếu chương nào rồi phải không? Sao không ai nói cho cậu biết chú sói con ngoan hiền ngày nào, sau một đêm bỗng biến thành trùm cuối phản diện lật đổ cả thế giới vậy? Đáng nói là, cái lão đại này ngày ngày cứ lăm le nhìn chằm chằm vào cái mông của cậu là thế nào!
ONLINE CHỜ GẤP!
CP: Tiểu hồ ly mưu sâu kế hiểm thụ x Phản diện tính chiếm hữu cao, tự nguyện sập bẫy công.





Bình Luận (0)