Kiếp trước, Cố Minh Nguyệt chết trong một tòa nhà cách ly tối tăm không ánh sáng.
Bão táp càn quét, lũ lụt ngập núi, cô phải ăn thịt thối, uống nước bẩn, còn phải tranh giành địa bàn với mấy tên bị nhiễm bệnh hung ác…
Sau khi sống lại, cô quyết tâm bán nhà, bán xe, tích trữ hàng hóa và trở về nhà, chờ đợi thiên tai ập đến.
Cả nhà họ Cố đều không hiểu.
Bố Cố chỉ biết rằng trong túi rác nhà mình chẳng có lấy một chiếc vỏ bim bim hay hộp nước giải khát nào, thậm chí cả mác quần áo và giày dép cũng không thấy đâu, hình như, có vẻ như, tất cả đều bị con gái ông ăn mất rồi.
Mẹ Cố cũng cảm thấy kỳ lạ, mỗi ngày đều có vài chục miếng mặt nạ biến mất, nước hoa hồng và sữa dưỡng ngày một chai, hình như, có vẻ như, có một đám ma nữ thích làm đẹp đã ghé thăm.
Chị dâu Cố thì càng khiếp sợ hơn, sữa bột của con gái pha kiểu gì cũng không vơi, lúc nào cũng còn nguyên nửa hộp.
Vì vậy, khi cái lạnh đột ngột qua đi, thế giới chìm vào màn đêm vĩnh cửu, khi Cố Minh Nguyệt đề nghị cả nhà đi đến căn cứ thì ai nấy đều vui vẻ gật đầu.
Thiên tai vô tình, nhưng ma quỷ còn đáng sợ hơn, dù thế nào đi nữa, cứ dọn khỏi cái nhà này trước đã!
[Đây là một câu chuyện về tích trữ hàng hóa.]
Giới thiệu ngắn gọn:
Cố Minh Nguyệt, người từng chết thảm trong một tòa nhà cách ly giữa mạt thế, đã mang theo không gian trọng sinh. Lúc này, thiên tai vẫn chưa ập đến, cô bán nhà, bán xe, tích trữ vật tư và quay về quê. Lũ lụt, dịch chuột, cực lạnh, màn đêm vĩnh cửu, để sống sót, Cố Minh Nguyệt cùng gia đình không ngừng di chuyển.
Toàn bộ quá trình chạy trốn vô cùng gay cấn và hồi hộp, các loại thiên tai thi nhau ập đến, đợt này chưa qua đợt khác đã tới. Tuy nhiên, chúng lại có sự liên kết với nhau chứ không phải kiểu thiên tai rời rạc như được lập trình sẵn.
Từng trải qua cái ác, cũng từng được cái thiện chữa lành. Ban đầu, cô chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng rồi dần dần cô mong muốn bảo vệ nhiều người hơn nữa. Trong quá trình ấy, cô phát hiện ra bí mật của không gian…
Sự trùng sinh, giãy giụa và thay đổi của nữ chính Cố Minh Nguyệt đều được tác giả viết rất hay. Với tính cách nhân vật rõ nét, miêu tả thiên tai gay cấn, những tình tiết áp lực và tăm tối nhưng vẫn pha chút hài hước và ấm áp, tác phẩm khắc họa sinh động sự chuyển biến của nhân vật chính từ một người ích kỷ, lạnh lùng, nhạy cảm, và đa nghi thành một người ấm áp và lạc quan, rất đáng đọc.
Sự đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, cùng đồng hành chạy trốn thực sự rất cảm động! Bố của Cố Minh Nguyệt đúng chuẩn một người bố lý tưởng, ấn tượng về người bố vẫn vô cùng sâu sắc. Tất nhiên các nhân vật khác cũng được xây dựng rất có chiều sâu. Những thông điệp thiện ác truyền tải trong toàn bộ câu chuyện cũng rất đúng đắn.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)