Sau một lần rơi xuống nước, Hứa Hoài Phương tỉnh dậy phát hiện trong đầu mình không chỉ có thêm ký ức kiếp trước mà còn xuất hiện một thứ tự xưng là hệ thống.
Hệ thống rất có chí hướng, nói rằng sẽ giúp cô trở thành một người phụ nữ ưu tú.
Tuy Hứa Hoài Phương cảm thấy bản thân đã đủ ưu tú, nhưng ai lại ngại mình ưu tú hơn đâu!
Thế là, dưới sự dọa dẫm xen lẫn dụ dỗ của hệ thống, Hứa Hoài Phương tinh thông mọi kỹ năng, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, trở thành một người phụ nữ vô cùng đảm đang, tháo vát.
Về việc tại sao cô lại chọn làm nghề đầu bếp? Hệ thống thật sự không hiểu nổi.
Hứa Hoài Phương thì lại nghĩ, đầu bếp tốt mà, tự cung tự cấp, cơm no áo ấm.
Hơn nữa, ai bảo cô vừa khôi phục ký ức đã là thập niên năm mươi! Chỉ hai năm nữa thôi là nạn đói ập đến rồi!
Tục ngữ có câu: Nghề trong tay hơn vàng trong túi, muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ sao. Cô không làm đầu bếp, cả nhà cô đều phải cạp đất mà sống!
Hơn nữa, biết nấu ăn có gì không tốt? Nhìn xem người đàn ông chất lượng nhất làng hệ thống nói tới chẳng phải đã bị cô dùng muôi nấu ăn tán đổ đó ư?




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)