Đường Chanh bị bọn buôn người bắt cóc và bán đến một vùng núi sâu hẻo lánh.
Nơi thâm sơn cùng cốc này có rất nhiều thôn xóm, người dân đoàn kết, đồng lõa, bảo vệ nhau như người trong nhà.
Người ta nói, phụ nữ đã bị bắt về đây là phải ở lại hết đời, trở thành một phần tro bụi của núi rừng, thành ma quỷ của nhà chồng.
Đường Chanh cũng giống như bao người phụ nữ tội nghiệp khác, bị con trai của lão trưởng thôn mua về với mục đích sinh con nối dõi.
Uy vọng trong làng của lão trưởng thôn thì không phải nói, nhà lão giàu có nhất vùng, ngay cả điện thắp sáng ở cái làng nghèo này cũng là lão chi số tiền lớn kéo từ trên tỉnh về cho dân làng.
Ở vùng núi lớn vốn chuộng hủ tục và có phần khép kín này, lời trưởng thôn nói là thánh chỉ, một là một, hai là hai.
Lão chỉ có duy nhất một mụn con trai do người vợ cả danh chính ngôn thuận sinh ra.
Khi ngoài hai lăm tuổi không có một mụn con, lão đã nuôi rất nhiều nhân tình bên ngoài để sinh con cho lão.
Vẫn là bà cả cao tay, uống rất nhiều loại thuốc gia truyền, trước khi những người phụ nữ khác của lão trưởng thôn kịp mang thai, bà ta thành công sinh ra con trai giữ vững địa vị của mình.
Năm con trai tròn mười tám, bà ta có ý muốn tìm phụ nữ cho hắn để nối dõi tông đường sớm, bởi vì bà ta sợ con trai sẽ giống như cha nó, khó làm phụ nữ thụ thai.
Thế nhưng con trai bà ta nhất quyết không đồng ý.
Bây giờ hắn đã hai mươi sáu khiến gia đình đều sốt ruột không thôi. Cho đến hôm nay, con trai mua một người phụ nữ về nhà, bà ta với lão trưởng thôn vui đến mức muốn tổ chức tiệc ăn mừng.
Tuy nhiên chỉ mới sống chung được vài hôm bà ta đâm ra chán ghét đứa con dâu này.
Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng suốt ngày chỉ canh cánh tìm cách trốn ra khỏi núi lớn.
Cũng may con trai bà ta Trần Kỳ Ngôn thông minh, luôn dùng một sợi dây xích chó xích vào chân Đường Chanh mỗi khi hắn ra khỏi nhà.
Mỗi lần Đường Chanh chạy trốn bị bắt về, hắn sẽ nổi trận lôi đình giáng xuống những bạt tai thật nhớ đời và dùng đủ mọi biện pháp tàn nhẫn dạy dỗ cô học được cách phục tùng.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)