Ôn Nhiễm vốn là một nhân viên kỳ cựu của Cục Vạn Giới. Nhiệm vụ tối thượng mà cô được giao phó chính là xuyên qua các chiều không gian để đánh tan những bộ óc yêu đương mù quáng hay còn gọi là những kẻ lụy tình trong khắp các thế giới.
Nhưng đời không như là mơ, mỗi một lần cô vừa hoàn tất nhập vai, đối tượng cần được cô cứu vớt không những không chịu trở lại bình thường mà hành vi của họ lại càng ngày càng trở nên nguy hiểm đến đáng sợ. Kẻ thì là bệnh kiều cố chấp, kẻ lại là điên phê với dục vọng chiếm hữu cực đoan, hoặc có những kẻ ngoài mặt thì tỏ ra cấm dục, lạnh lùng nhưng sâu trong thâm tâm lại vặn vẹo, điên cuồng đến cực hạn.
Điều kỳ quái và hoang đường nhất chính là cô càng đóng tròn vai một kẻ lụy tình đúng chuẩn kịch bản bao nhiêu, thì những người đàn ông đó lại càng phát điên mà đâm đầu vào yêu cô bấy nhiêu.
Ôn Nhiễm bất lực gào thét: “Tôi chỉ đang nghiêm túc làm nhiệm vụ thôi mà?!”
Nam chính lại lạnh lùng áp sát, thanh âm trầm thấp đầy đe dọa: “Em dám rời khỏi anh thử xem.”
Từ một pháo hôi nhỏ bé giữa thời kỳ niên đại đến ông chủ tiệm hoa ôn nhu dịu dàng, từ một cuộc hôn nhân hợp đồng mang tính hình thức cho đến vị đốc quân máu lạnh quyền lực thời loạn thế. Mỗi một thế giới đi qua đối với cô đều là một lần bị khóa chặt vận mệnh, không cách nào trốn thoát.
Cô vốn dĩ mang theo sứ mệnh tiêu diệt sự ngu muội trong tình yêu để giải cứu thế giới. Thế nhưng kết cục nhận về lại trớ trêu thay, chính cô mới là trung tâm, là ngòi nổ khiến cho tất cả các nam chính bệnh kiều cùng đồng loạt phát bệnh.
Cuối cùng, Ôn Nhiễm chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than ngắn thở dài đầy kết luận: “Tôi vốn định cứu vớt chúng sinh, ai mà ngờ được lại tự tay nuôi ra cả một dàn nam nhân điên cuồng vì tôi cơ chứ.”




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)