[Từ hai bàn tay trắng + không hệ thống không không gian + buôn bán phố chợ + chuyện nhà thường nhật + nuôi con]
Mỹ nhân lạnh lùng VS Chàng trai ngốc võ lực cao cường (không thật sự ngốc)
Vừa mở mắt tỉnh dậy, Thẩm Thanh Đường đã xuyên không thành tiểu thư Tam phòng nhà họ Thẩm.
Đáng nói hơn, vị tiểu thư vốn sống trong nhung lụa này nay lại mang danh phận trớ trêu: bị lưu đày, chưa gả đã có thai, còn vừa treo cổ tự vẫn.
Rõ ràng là đại bá đã đẩy nàng ra chịu nhục thay cho đường tỷ, vậy mà ông ta còn quay sang nhiếc móc nàng không biết liêm sỉ, ép nàng đến đường cùng.
Nếu cha không bỏ, mẹ không ghét, ca ca không nỡ lìa xa, vậy Thẩm Thanh Đường chỉ còn cách xúi cha mẹ phân gia, ôm bụng bầu dẫn theo năm miệng ăn ra ngoài tự lập.
Nàng dẫn cả nhà vào ở trong núi sâu, tận hưởng suối nước nóng, ăn sơn hào hải vị, thậm chí còn nhặt được một đứa bé mập mạp.
Không đúng, đứa bé là nàng tự sinh ra, còn người đàn ông bên cạnh mới là kẻ nhặt được.
Người đàn ông đó diện mạo tuấn tú, dáng vóc cao ráo, chỉ tiếc đầu óc lại không được bình thường.
Hắn còn phải được cung phụng ăn ngon mặc đẹp, nếu không sẽ dỗ mãi chẳng xong.
May thay, dù đầu óc hắn không bình thường nhưng lại rất biết “nhặt” người.
Hôm nay nhặt được thợ rèn, ngày mai nhặt được thợ thủ công, ngày kia lại nhặt được đầu bếp.
Cả thung lũng chẳng mấy chốc chật kín người, tiền vào như nước.
Chỉ là Thẩm Thanh Đường luôn thấy có gì đó bất ổn.
Mãi cho đến khi người nằm bên gối giương cờ tạo phản rồi quỳ xuống cầu hôn nàng: “Ta lấy giang sơn làm sính lễ, nàng có bằng lòng gả cho bổn vương không?”
(PS: Nam chính xuất hiện khá muộn)




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)