[Giai đoạn đầu giả làm chó, giai đoạn sau thực sự trở thành chó (nghĩa đen là trung thành).]
Trì Tri Hạ, một nhà sáng tạo nội dung ẩm thực mới tốt nghiệp, trong một dịp tình cờ đã sở hữu năm chú chó.
Trong mắt cô, những chú chó cưng của cô là thế này: Corgi lúc nào cũng muốn dính lấy cô 24/7, Collie (giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ nước Anh) cứ không thấy cô là lăn ra ngủ, Golden “hư hỏng” mỗi lần tắm là lại quấn lấy cô cọ cọ, Samoyed kén ăn chỉ ăn cơm cô nấu, và Husky ban ngày thì tưng tửng nhưng đêm đến lại bám người kinh khủng.
Thực tế thì những chú chó đó là thế này: Một thiên tài mắc hội chứng đói khát da thịt, chỉ muốn ôm cô vào lòng mọi lúc mọi nơi.
Thiếu niên game thủ mắc chứng ngủ rũ (bệnh lý khiến người bệnh buồn ngủ quá mức), chỉ cần nhìn thấy cô là có thể tỉnh táo ngay.
Vị bác sĩ trưởng khoa mắc chứng bất lực bẩm sinh, chỉ có cái chạm của cô mới là liều thuốc giải duy nhất.
Ảnh đế hàng đầu mắc chứng chán ăn, chỉ có thể nuốt trôi những món cô tự tay nấu.
Tổng giám đốc tập đoàn mắc chứng mất ngủ, chỉ khi ở bên cô mới có thể ngủ ngon.
…
Cứ ngỡ những ngày tháng sau này sẽ là cảnh “gà bay chó sủa”, ai ngờ ngoài mấy cái tật xấu nhỏ nhặt ra, những chú chó lại cực kỳ nghe lời và bám người, khiến Trì Tri Hạ phải hết lời khen ngợi.
Nào ngờ đâu, mỗi lời khen của cô đều giúp những chú chó tích lũy “điểm khen ngợi” đây chính là cách duy nhất để họ được trở lại làm người.
Từ chỗ bị ép phải vẫy đuôi cầu xin, đến việc tranh nhau ngậm vòng cổ đưa cô dắt đi, họ đã hoàn toàn sa ngã.
…
Ba tháng trôi qua, năm chú chó của Trì Tri Hạ đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ.
Chẳng bao lâu sau, không hiểu sao lại có năm người đàn ông lạ mặt bám riết lấy cô, còn khăng khăng nhận mình chính là chó của cô.
Trì Tri Hạ: “Các anh đừng có qua đây!”





Bình Luận (0)