Đến nội dung chính

Chương 24

admin 506 Chữ Cài Đặt

Tuyệt hơn nữa là bộ phim văn nghệ giúp anh ta giành giải Ảnh Đế năm ngoái, nữ chính ban đầu được định là Ảnh hậu Tô X, kết quả đội ngũ của Chúc sợ đất diễn của nữ chính lấn át anh ta, nên lén lút tìm biên kịch sửa kịch bản, xóa sạch những cảnh đắt giá của nữ chính thành vai phụ làm nền, Ảnh hậu Tô tức giận đến mức từ chối diễn, sau đó phải đổi thành một cô bé mới vào nghề mới khởi quay thuận lợi.

Cuối cùng thả quả bom: Ba giờ rưỡi chiều mai, tôi sẽ tung bằng chứng là đoạn chat, đừng hỏi tại sao bây giờ không tung, sợ bị đội ngũ PR tìm đến tận cửa trong đêm đấy.]

#ChúcẢnhĐếSauLưngLàTưBản# #QuyTắcNgầmShowbizHoaNgữ#

Khu bình luận bên dưới đủ loại ý kiến, có người phân tích lý trí, có người tin sái cổ, có người kiên quyết không tin, có người giận dữ chửi bới, có người qua đường hóng biến.
Trì Tri Hạ thuộc nhóm người qua đường hóng biến.

Đối với Chúc Kỳ, Chúc Ảnh Đế, cô chỉ dừng lại ở mức từng xem phim anh đóng, biết người này tồn tại chứ không hề đu idol.

Hơn nữa cô không thích bàn tán về người khác trên mạng, càng không thích làm anh hùng bàn phím.

Dù sao cô cũng sắp trở thành người bị bàn tán rồi, nếu kênh ẩm thực của cô có thể nổi tiếng.

Bỗng nhiên, Trì Tri Hạ cảm thấy bên tai vang lên tiếng thở hì hục.

Quay đầu lại, một khuôn mặt chó to đùng xuất hiện ngay bên cạnh.

Trì Tri Hạ theo bản năng né sang một bên: “?”

Chó của cô, đang nhìn màn hình điện thoại của cô với vẻ mặt nghiêm túc?

“Sao thế, Bông Gòn, em đọc hiểu được à?”

Ngay khoảnh khắc Trì Tri Hạ cất lời, Samoyed liền thu hai chân trước đang đặt trên mép bàn lại, sủa gâu gâu hai tiếng với Trì Tri Hạ để làm nũng.
Sau đó nó đi đến trước bát cơm của mình, cào cào hai cái.

Trì Tri Hạ ghé đầu nhìn thử, hóa ra là súp bột mì đã ăn hết sạch.

“Em chưa no, muốn ăn thêm một bát nữa à?”

“Gâu gâu!” Samoyed gật đầu.

Chó thời nay đều thông minh thế này sao?

Trì Tri Hạ ngạc nhiên, cô bưng chiếc chậu lớn cùng chiếc thìa sắt bên cạnh, múc cho Samoyed hai thìa.

Cô lại nhìn bốn con chó còn lại, hỏi: “Mấy đứa, có muốn ăn thêm chút nào nữa không?”

Collie ở gần Trì Tri Hạ nhất lắc lắc cái đầu, ý bảo không cần nữa.

Corgi cũng lắc đầu theo, nó cũng đã no rồi.

Golden đẩy bát cơm về phía trước, sủa một tiếng với Trì Tri Hạ, ý là muốn thêm một thìa nữa.

Lúc này tâm trạng của Husky không được tốt lắm, nó vẫn còn canh cánh chuyện 1 điểm khen ngợi khó khăn lắm mới kiếm được lại bị trừ mất, nên nó chẳng thèm đếm xỉa đến Trì Tri Hạ.