Samoyed, tên thật Chúc Kỳ, biệt danh Bông Gòn, mắc chứng chán ăn.
Corgi, tên thật Kỷ Lăng Vân, biệt danh Trứng Ốp La, mắc chứng khao khát da thịt.
Golden, tên thật Tư Dịch Thần, biệt danh Donut, mắc chứng bất lực.
Collie, tên thật Khương Ngật, biệt danh Bánh Trôi, mắc chứng ngủ rũ.
Husky, tên thật Tạ Cẩn Tu, biệt danh Oreo, mắc chứng mất ngủ.
Sau khi đặt tên cho lũ chó xong, Trì Tri Hạ dứt khoát ngồi bệt xuống đất, lại một lần nữa lấy điện thoại ra.
Cô mở trình duyệt, tìm kiếm — Lần đầu nuôi chó cần chú ý những gì?
“Để xem nào… vắc-xin đã tiêm rồi… thức ăn cho chó… ổ chó… thực phẩm chức năng… đồ chơi… còn phải tẩy giun nữa…”
Đọc lướt nhanh một bài viết có tiêu đề “Cẩm nang nuôi chó từ A-Z cho người mới”, Trì Tri Hạ đứng dậy từ dưới đất, phủi phủi cái mông dù chẳng có hạt bụi nào, rồi vào phòng ngủ.
Cô phải thay quần áo ra ngoài một chuyến, đến cửa hàng thú cưng mua chút đồ dùng cần thiết cho lũ chó.
“Gâu gâu!” Tiếng chó sủa vang lên dồn dập, quay đầu lại, hóa ra là năm chú chó đồng loạt chạy theo.
Trì Tri Hạ vươn chân chặn những chú chó đang muốn theo vào phòng.
“Không được đâu, chị phải thay quần áo, các em không được vào.”
Trì Tri Hạ lắc lắc ngón tay, cô không có thói quen để người khác nhìn mình thay quần áo, dù là chó cũng không được!
Nghe cô nói phải thay quần áo, năm chú chó đều dừng bước, ngồi xổm ở cửa.
Trì Tri Hạ rất hài lòng vì sự ngoan ngoãn và thông minh của chúng, xem ra vấn đề cô lo lắng trước đó chắc sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa chắc chắn, phải quan sát thêm một thời gian nữa.
Cửa phòng ngủ đóng lại, để lại năm chú chó ngồi xổm ngoài cửa nhìn nhau.
Bánh Trôi đột nhiên há miệng thật to, lưỡi cuộn lại ngáp một cái: [Buồn ngủ quá Zzzz…]
Vừa ngáp xong, Bánh Trôi đã nhắm mắt lại, lần này nó không còn “ngủ gật nữa” nữa mà nằm rạp xuống đất, đầu gối lên hai chân trước đan chéo, phát ra tiếng thở đều đặn.
Làm cho Husky ở bên cạnh ghen tị muốn chết.
Nó muốn ngủ mà không ngủ nổi, khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.
Golden thì nhìn chú Corgi đang dẫn đầu với số điểm khen ngợi là 2 bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi khịt mũi một cái.
Hừ, tên nịnh hót, chỉ biết lắc đuôi cầu xin.
Bông Gòn quay đầu nhìn những chú chó khác: [Chúng ta chỉ có ba tháng để thu thập điểm khen ngợi, nghĩa là một ngày ít nhất phải kiếm được 2 điểm, thời gian gấp rút, chúng ta có nên hợp tác không?]