Đến nội dung chính

Chương 30

admin 474 Chữ Cài Đặt

“Anh Gia Lạc, em đến nơi rồi, tạm biệt anh.” Trì Tri Hạ vẫy tay chào.

“Ừ, tạm biệt em.” Hứa Gia Lạc cũng vẫy tay chào lại, sau đó còn bồi thêm một câu: “Ngày mai gặp nhé!”

“Ngày mai gặp ạ!”

Nói xong, Trì Tri Hạ liền dắt năm con chó vào cửa tòa nhà số 9.

Mãi cho đến khi bóng dáng thiếu nữ khuất sau góc rẽ, Hứa Gia Lạc mới quay đầu trở về nhà.

Khóe môi chàng thanh niên vẫn luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Về đến nhà đã gần chín giờ tối.

Trì Tri Hạ vừa ngân nga hát vừa thả mình xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo lên tay vịn, nằm dài ra đó.

Giao diện điện thoại vẫn đang dừng ở ứng dụng Hồng Thị.

Sau nửa ngày, video của cô đã đạt hơn năm trăm lượt xem, đồng thời nhận được hơn năm mươi lượt thả tim và ba bình luận.

Thậm chí còn có thêm hai người hâm mộ nhỏ!
Trì Tri Hạ mở phần bình luận ra xem từng cái một.

[Tiền từ bốn phương đổ về: [Hình ảnh] Ôi trời ơi mọi người ơi, cái này là thật đấy, tôi sống đến chừng này tuổi cuối cùng cũng học được cách nấu ăn rồi!]

[Tôi Lê Ba La rất nổi tiếng: [Hình ảnh] Mười phút nữa gặp nhé, đợi tôi.]

[Khoai tây xào gừng: [Hình ảnh] Oa! Mình thực sự làm được món tôm hấp miến tỏi rồi sao? Đây có phải là mình không vậy?]

Trì Tri Hạ lần lượt thả tim cho ba bình luận này, đồng thời gửi lại một đóa hoa hồng.

“Thật mong sáng mai thức dậy có thể thấy 99+ thông báo!”

Trì Tri Hạ thoát khỏi trang cá nhân, chuyển sang giao diện video, lướt xem thêm một lúc.

Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ đêm.

“Gâu gâu gâu!”

Husky vốn đang cuộn mình ở mép ghế sofa đột nhiên đứng dậy, sủa liên hồi về phía Trì Tri Hạ.
Husky: [Tắt đèn tắt đèn! Tôi phải đi ngủ rồi!]

Trì Tri Hạ: “?”

Husky: [Tắt đèn đi! Cô không tắt đèn thì tôi không ngủ được!]

Trì Tri Hạ nghiêng đầu, nó đang sủa cái gì thế nhỉ?

Bất đồng ngôn ngữ rồi.

“Sao thế Oreo?” Nhờ phản hồi tích cực từ video, Trì Tri Hạ lúc này tâm trạng đang tốt, nên cũng rất kiên nhẫn.

Husky: [Tắt đèn! Đi ngủ!]

Golden đảo mắt: Đồ ngốc.

Nó thực sự không nhìn nổi nữa, liền đứng dậy đi đến dưới công tắc đèn, giơ một chân lên chỉ chỉ vào phía trên.

Lần này thì Trì Tri Hạ đã hiểu.

“Ý của em là muốn tắt đèn đi ngủ sao?”

Husky: [Đúng!]

Golden gật đầu với Trì Tri Hạ.

Mấy con chó này thành tinh thật rồi à? Không lẽ là yêu quái biến thành?

Trì Tri Hạ gãi gãi sau đầu, đứng dậy tắt đèn.