Trì Tri Hạ mở nắp nồi cơm điện, thêm chút dầu vào, cho cà chua và hành tây đã thái hạt lựu vào, nhấn nút nấu.
“Thêm dầu, cho cà chua và hành tây thái hạt lựu vào, dùng nút nấu để làm nóng có thể giúp ra nước nhanh hơn đấy.”
Đợi cà chua trong nồi cơm điện ra nước, Trì Tri Hạ bóp thêm một chút tương cà vào.
Chủ yếu là vì sợ các chú chó không ăn được nhiều tương cà, nếu không cô sẽ bóp thêm chút nữa.
“Thêm lượng tương cà vừa đủ, đổ nước sôi vào, rắc bột mì đã chuẩn bị vào trộn đều, đun sôi.”
Sau khi nồi súp sôi lên, Trì Tri Hạ mở nắp, đổ trứng đã đánh tan vào, rồi thêm chút rau xanh thái nhỏ và một ít muối.
Cô múc ra bát lớn hơn phân nửa nồi, phần còn lại thì thêm vào chút bột tiêu, nước tương, rau mùi và dầu hào.
“Gia vị có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị cá nhân.”
Sau khi bổ sung câu này, Trì Tri Hạ dự định lúc dựng video sẽ chèn thêm bảng thành phần các loại gia vị khác vào.
Thế là, một bữa súp bột mì đơn giản, nhanh gọn đã hoàn thành.
Không cần phải cầm chậu bột đặt dưới vòi nước, chờ nước nhỏ từng giọt xuống để trộn nữa.
Trì Tri Hạ một tay bưng bát cơm nhỏ của mình, tay kia bưng bát cơm lớn của lũ chó rồi bước ra khỏi bếp.
Sau khi đổ hết thức ăn cũ trong năm cái bát vào thùng rác, Trì Tri Hạ rửa sạch bát, đặt xuống đất rồi dùng chiếc thìa sắt lớn múc mỗi con ba thìa đầy.
Múc xong, trong bát lớn vẫn còn dư lại một chút súp bột mì.
“Ăn đi, không đủ thì vẫn còn đấy.” Trì Tri Hạ gọi.
Samoyed vốn đã đói lả từ lâu liền cắm đầu vào bát, ăn một cách ngon lành, đến nỗi lớp lông trắng quanh miệng cũng dính đầy nước sốt cà chua.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng lúc nãy rất đói nhưng nhìn thấy thức ăn cho chó thì chẳng có chút khẩu vị nào, vậy mà khi bát súp bột mì này được bưng ra, nó bỗng cảm thấy đói cồn cào.
Bây giờ nó đã có thể khẳng định một điều: đồ ăn người này làm, nó ăn vào sẽ không bị nôn.
Đối với một người mắc chứng chán ăn như nó, cô quả thực là thần y tái thế, bác sĩ mát tay!
Cảm giác được tận hưởng mỹ vị trở lại thật là tuyệt vời!
Không ngờ biến thành chó lại có thu hoạch bất ngờ thế này, đợi sau khi biến trở lại, nhất định phải làm thân với người này mới được, tốt nhất là mối quan hệ ngày nào cũng có thể đến nhà cô ăn chực.
Những chú chó khác không ăn vội vàng như Samoyed, nhưng tốc độ cũng không hề chậm.