Đến nội dung chính

Chương 12

admin 495 Chữ Cài Đặt

Về chuyện này, Husky bày tỏ rằng nó đang có một cái nhà muốn phá.

Trì Tri Hạ đi xuống tầng hầm để xe, đi thẳng về phía chiếc Porsche Cayenne mà ba cô mới tậu.

Cô đã thi bằng lái từ hồi năm nhất đại học, chiếc BMW cũ của gia đình cũng được để lại cho cô đi.

Tuy gia đình họ không hẳn là đại phú đại quý, nhưng thế hệ ba mẹ cô về cơ bản đã đạt được tự do tài chính, nếu không thì họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện đi du lịch vòng quanh thế giới.

Trì tiên sinh hồi trẻ hợp tác cùng anh em mở công ty, công ty đã niêm yết từ năm năm trước, giờ Trì tiên sinh cũng chẳng cần đi làm, mỗi năm chỉ riêng tiền cổ tức đã được hai ba triệu rồi.

Còn Đào nữ sĩ là một họa sĩ nổi tiếng, từng có bức tranh được đấu giá lên tới gần hai triệu, chỉ là giờ bà đã gần như không cầm bút nữa.
Còn về lý do tại sao không lái chiếc BMW kia, thì tất nhiên là vì không gian của xe SUV rộng hơn, có thể chở được nhiều đồ hơn rồi.

Trong một cửa hàng thú cưng tên là Furi.

Trì Tri Hạ một tay đẩy xe hàng, tay kia cầm điện thoại thỉnh thoảng lại liếc nhìn, rồi tìm kiếm nhãn hiệu thức ăn cho chó trên kệ hàng.

Miệng còn lẩm bẩm: “Butterfree… Butterfree…”

“Thưa cô, cô có muốn thử loại thức ăn cho chó mới ra mắt này không, nó được bổ sung gấp đôi prebiotic và dầu cá biển sâu… ngay cả những chú chó kén ăn cũng cực kỳ thích…”

Anh nhân viên tư vấn nói một tràng dài, Trì Tri Hạ chỉ đúc kết được một thông tin quan trọng nhất.

Những chú chó kén ăn cũng cực kỳ thích.

Trong mắt Trì Tri Hạ, Bông Gòn khả năng cao là một chú chó kén ăn.

Nước không uống, sữa cũng không uống, cũng chẳng biết trước khi đến đây nó có ăn gì không, trông thì to con thế thôi, chắc là do lông cả đấy.
Lúc sờ vào cô đã cảm nhận được, dưới lớp lông mềm mại đó, nó gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

“Chào anh, lấy giúp tôi hai túi này nhé, cảm ơn anh.”

Trì Tri Hạ nở một nụ cười ngọt ngào với anh nhân viên, giơ tay chỉ vào túi thức ăn anh ta đang ôm trên tay.

Mắt anh nhân viên sáng rực lên, anh ta nhanh nhẹn nhấc ba túi thức ăn đang được khuyến mãi trên kệ, giúp Trì Tri Hạ bỏ vào xe đẩy.

“Được, loại thức ăn này đang có chương trình khuyến mãi, mua hai tặng một đấy.”

“Thức ăn cho chó của hãng này chính lũ nhóc lông xù nhà tôi cũng đang dùng, chất lượng đảm bảo tuyệt đối, nếu thấy hiệu quả tốt thì nhớ quay lại mua tiếp nhé!”