Đến nội dung chính

Chương 29

admin 496 Chữ Cài Đặt

May mắn là dây dắt đủ dài, cộng thêm mấy nhóc này cũng không chạy lung tung, Trì Tri Hạ liền gom cả năm sợi dây vào một tay.

Chẳng hiểu sao, cô thậm chí còn cảm thấy dù mình không dắt dây, năm con chó này cũng sẽ chẳng chạy mất.

Nhưng dắt chó thì vẫn nên đeo dây, nếu không dễ làm người đi đường hoảng sợ.

Hồi còn bé, Trì Tri Hạ từng bị một con chó không đeo dây rượt đuổi, lúc đó cô sợ quá nên cắm đầu chạy một mạch suốt ba con phố.

Trì Tri Hạ khi đó sợ đến phát khóc, cứ ngỡ con chó đó muốn cắn mình.

Thế nhưng sau đó vẫn bị con chó ấy đuổi kịp, kết quả là nó cứ ôm lấy chân cô mà cọ cọ không ngừng.

Lúc ấy còn nhỏ, cô đâu biết con chó đó đang làm gì.

Mãi đến khi lớn lên mới biết, suýt chút nữa thì nó đã để lại bóng ma tâm lý cho tuổi thơ của cô rồi.
Quãng đường chưa đầy hai cây số, đi bộ chắc chỉ mất tầm mười đến hai mươi phút.

Trên đường đi, Hứa Gia Lạc không phải là không nghĩ cách để bắt chuyện.

Anh ta vốn dĩ vì muốn có thêm thời gian ở bên Trì Tri Hạ nên mới chọn cách để xe lại tiệm rồi đi bộ về cùng cô.

Thế nhưng mỗi lần anh ta vừa mở lời, con Samoyed kia lại sủa vài tiếng để đánh lạc hướng sự chú ý của Trì Tri Hạ.

Sau hai ba lần như thế, Hứa Gia Lạc cũng hiểu ra con Samoyed này không ưa gì mình.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là một con chó, vậy mà biểu hiện cứ như một gã bạn trai đang ghen tuông vậy.

Điều mà Hứa Gia Lạc không biết là, kể từ khi biết mình có thể ăn được cơm Trì Tri Hạ nấu, con Samoyed đã thực sự khoanh vùng cô vào lãnh địa của riêng nó.

Như con rồng nhỏ tìm thấy kho báu của riêng mình, nó bắt đầu ngăn chặn mọi kẻ ngoại lai dòm ngó.
Gã đàn ông này nhìn là biết đã để mắt tới người bạn tốt tương lai của nó rồi, lỡ hai người họ yêu nhau thì nó còn làm sao mà được ăn chực nữa?

Không được, không được, nếu nhất định phải yêu đương thì có thể yêu nó này!

Dù sao nó cũng là ảnh đế nổi tiếng, trông còn đẹp trai hơn gã đàn ông này, vóc dáng cũng chuẩn hơn, yêu nó chắc chắn là hời hơn yêu gã kia rồi.

Đợi thêm chút nữa, chỉ cần đợi thêm ba tháng nữa thôi!

Nghĩ đoạn, con Samoyed vẫy vẫy đuôi, sát lại gần Trì Tri Hạ thêm một chút.

Hứa Gia Lạc sống ở tòa nhà số 7, nhưng anh ta vẫn cố tình đi thêm một đoạn đường, cho đến khi đưa Trì Tri Hạ về tận dưới chân tòa nhà số 9.