Nhìn vũng nước dãi trong lồng, Trì Tri Hạ chợt lóe lên ý nghĩ: “Chị biết rồi!”
Ánh mắt Samoyed đầy mong chờ, nước dãi chảy càng nhiều.
“Chắc chắn là em khát rồi!”
Trì Tri Hạ chạy vào bếp, mang ra một bát nước: “Nào, uống đi!”
Samoyed: …
“Ao…”
Nó yếu ớt lắc đầu, đẩy bát nước sang một bên.
Trì Tri Hạ: ?
Một người một chó nhìn nhau.
Trì Tri Hạ lại lóe lên ý nghĩ, cầm bát chạy vào bếp.
Khi quay ra, nước đã được thay bằng sữa.
“Nào, uống đi, lần này có vị rồi!”
Samoyed: …
Sữa vẫn hơn nước, ít nhất có thể lót dạ.
Nó khó khăn ngẩng đầu, chúi vào bát sữa.
Liếm được vài cái, dạ dày cuộn lên, nó nôn cả sữa lẫn dịch vị.
Trong bụng nó vốn chẳng có gì, biến thành chó gần hai ngày, trước đó còn được truyền dinh dưỡng, giờ lại không ăn được gì.
Nhưng không ăn thì sẽ chết đói… mà nó không muốn chết!
May mà lúc nôn nó quay đầu đi, không làm bẩn bát.
Samoyed cúi đầu, ép mình tiếp tục liếm.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu nó, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Không muốn uống thì thôi, để chị làm cho em chút gì đó ăn nhé!”
Nói xong, Trì Tri Hạ cầm bát sữa đi, chạy vào bếp.
Khoảng mười phút sau, cô bưng ra một đĩa tôm hấp miến chỉ nêm chút muối.
Nguyên liệu đều là đồ dư từ buổi sáng, dùng nồi chiên không dầu là xong ngay.
“Nào, ăn đi.” Trì Tri Hạ đặt đĩa vào lồng.
Lúc nấu xong cô đã xả qua nước lạnh, thử thấy không còn nóng mới rắc chút muối.
Tuy chưa từng nuôi chó, nhưng cô biết chó không ăn gia vị, chỉ có thể ăn một ít muối.
Samoyed khó khăn ngẩng đầu, nhìn đĩa thức ăn.
Không hiểu sao, dù món ăn trông rất nhạt, dạ dày nó lại dâng lên cảm giác đói khát mãnh liệt.
Nó ăn sạch đĩa chỉ trong vài miếng, thậm chí liếm sạch cả đĩa.
“Oa, cảm giác như khỏi cần rửa đĩa luôn, em giỏi thật đấy!”
Trì Tri Hạ cười xoa đầu nó.
Ngay lúc cô vừa dứt lời, một giọng máy móc vang lên trong đầu Samoyed: [Đinh! Nhận được Điểm Khen Ngợi +1.]
Đôi tai trắng mềm lập tức dựng đứng.
Cùng lúc đó, ba chú chó còn lại cũng nhìn về phía Trì Tri Hạ.
Collie: Khò khò…
Bởi vì bảng điều khiển trong đầu đã hiển thị lên, chú Samoyed tên Chúc Kỳ sau khi được khen, điểm khen ngợi từ 0 biến thành 1.
Hóa ra những gì hệ thống nói đều là thật!
Trong ba tháng, chỉ cần tích đủ 100 điểm khen ngợi là có thể biến lại thành người!
Đột nhiên bị bốn chú chó nhìn chằm chằm, Trì Tri Hạ ngơ ngác, nghiêng đầu: ?