Diệu Châu vốn là một nữ phụ “trà xanh” trong cuốn tiểu thuyết ba xu rẻ tiền. Một ngày nọ cô thức tỉnh, nhận ra bản thân chỉ là nhân vật phụ làm nền cho tình yêu của nam nữ chính. Diệu Châu quyết định “đình công”, xé nát kịch bản và rời xa cốt truyện gốc.
Có điều, chạy trời không khỏi nắng. Diệu Châu bị sét đánh khi đang chơi game, khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái thực vật, còn ý thức thì bị mắc kẹt trong tựa game thực tế ảo hot nhất bấy giờ “Giấc Mộng Thiên Đường”.
Tại đây cô mang thân phận U Minh Ma Nữ, là Boss ẩn tối cao sở hữu quyền năng “nghịch thiên”, nhưng cũng là con mồi bị hàng triệu game thủ săn đuổi.
Giữa thế giới ảo đầy rẫy rủi ro, Diệu Châu vô tình gặp gỡ sát thủ Nhất Diệp Chi Chu với thao tác đỉnh phong. Anh là người duy nhất không nhìn cô như một phần thưởng kinh nghiệm, mà dịu dàng bảo vệ cô qua từng cửa ải sinh tử. Sau khi biết tình trạng của cô, lại dùng mọi cách để đưa cô về thực tại.
Thế nhưng, nhiệm vụ ẩn mang tên “Sự trỗi dậy của tộc Linh Hồ” đã làm đảo lộn tất cả. Diệu Châu vô tình đánh thức Linh Tâm , là một Linh Hồ thượng cổ bị phong ấn nghìn năm.
Anh ta không phải là một NPC vô tri, mà là một kẻ mang trái tim điên cuồng và dục vọng chiếm hữu tột độ. Anh ta muốn lợi dụng những lỗ hổng của hệ thống để ép cô ở lại mộng ảo này vĩnh viễn.
Một bên là Lục Cẩn Niên, nam phụ si tình. Một bên là Linh Tâm, Linh Hồ thượng cổ đầy dục vọng chiếm hữu.
Khi ranh giới giữa thực và ảo dần xóa nhòa, khi tình yêu của một con người và sự si tình biến thái của một NPC va chạm. Liệu Diệu Châu có thể tỉnh lại giữa thực tại, hay sẽ chìm đắm mãi mãi trong game?




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)