Hạ Nguyên Ninh xuyên vào tiểu thuyết hậu cung nữ tần, trở thành người trưởng tẩu ác độc của nam chính Doãn Chiêu. Lợi dụng việc ca ca của nam chính tòng quân ra trận, nguyên thân ở nhà ngược đãi đệ đệ của phu quân, chiếm đoạt tài sản rồi ôm tiền bỏ trốn cùng tình nhân. Sau này, nàng ta bị tình nhân lừa hết tiền, bán vào thanh lâu, kết thúc cuộc đời trong tủi nhục.
Đọc xong truyện, nàng nghiến răng tức giận: “Nguyên thân bị úng não à? Rõ ràng là cơ hội làm giàu cực tốt mà lại bỏ qua.”
May mắn thay, nàng xuyên đến khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu, vẫn còn cơ hội để sửa sai. Nàng quyết định thủ tiết thờ phu quân, ở lại Doãn gia chăm sóc Doãn Chiêu, làm ăn buôn bán nuôi dạy đệ đệ nên người. Vừa bảo vệ nam chính khỏi đám họ hàng cực phẩm, nàng vừa tự tay làm giàu. Mai này hắn làm nên đại nghiệp, chẳng phải nàng sẽ là người đầu tiên hắn nhớ ơn sao?
Vậy mà cuộc đời đáng lý phải suôn sẻ của nàng lại va phải một tên Thái tử bị điên. Rõ ràng nàng đã cứu mạng hắn, hắn chỉ cần vứt cho nàng một đống vàng trả ơn là được, sao cứ mãi đến làm phiền nàng thế này?
Nàng nhướng mày: “Thái tử, dân nữ là góa phụ.”
Thái tử dịu dàng đáp: “Ta không ngại.”
Hạ Nguyên Ninh: “Nhưng ta còn phải nuôi đệ đệ, không thể rời khỏi Doãn gia.”
Thái tử: “Mang hắn theo, ta nuôi cả hai nàng.”
Hạ Nguyên Ninh: “Ta tái giá rồi, trong bụng còn có hài tử nữa.”
Thái tử: “Ta không ngại làm phụ thân của nó, mai này nàng sinh con cho ta là được.”
Hạ Nguyên Ninh: “Ta không chỉ tái giá một lần, ta vừa tái giá lần hai, lại vừa sinh con cho tân phu quân nữa.”
Thái tử: “Không sao, chỉ cần nàng về bên ta, mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra.”
Hạ Nguyên Ninh: “Nhưng… phu quân đã khuất của ta đã trở về.”
Thái tử: “Hạ Nguyên Ninh! Nàng đang thử thách sức chịu đựng của ta sao?”
Hạ Nguyên Ninh rất muốn khóc, nàng đâu có khùng mà đi đùa với lửa.
Nhưng huynh đệ kết nghĩa của phu quân đã khuất lại thương mến, chăm sóc cho tỷ đệ nàng, nàng không thể không báo đáp. Còn đệ đệ phu quân mà nàng tự tay nuôi lớn cũng nảy sinh tình cảm, nhất quyết không chịu cưới ai khác ngoài nàng. Nàng ăn nhờ ở đậu Doãn gia, dùng tiền của Doãn gia khởi nghiệp, không thể để nhà họ tuyệt tự được.
Rồi vị phu quân đầu tiên cứ ngỡ đã chết nay đột ngột trở về. Nàng cũng không thể đuổi hắn đi, làm người không thể quá tuyệt tình như thế.
Vậy mà tên Thái tử kia còn bắt nàng phải chọn. Nàng biết chọn thế nào đây? Không phải còn có nữ chính ư? Các người đi mà ăn vạ nữ chính đi chứ! Tìm nàng làm cái gì?
“Tín nữ cảm thấy mình đã dứt bụi hồng trần, nay nguyện nương nhờ cửa Phật. Xin Phật Tổ từ bi thu nhận!”
Các nam chính: “Hạ Nguyên Ninh! Nàng dám?”



![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)