Sau khi nhóm nhạc nam Scepter công bố thành viên mới, toàn cõi mạng liền bùng nổ tranh luận.
Tân binh em út vướng đầy tin đồn quy tắc ngầm, nghi vấn đi cửa sau để được vào nhóm, đời tư hỗn loạn… Phốt bủa vây ngập đầu, antifan vô số.
Ban đầu, cư dân mạng không ngừng chửi bới: [Lại là đứa xấu xí nào được tư bản cố đấm ăn xôi nâng đỡ hả?]
[Không, khoan đã…]
[Lần này là đứa con xinh đẹp của tư bản…]
Về sau, một đoạn clip hậu trường ở phòng tập nhảy bị rò rỉ, tiếp đó là buổi phỏng vấn công khai của cậu cùng cả nhóm…
Tất cả mọi người: Tự vả đôm đốp!
…
Nhóm nhạc nam Scepter nổi tiếng vì toàn bộ thành viên đều là Alpha cấp S. Ai nấy đều đẹp trai xuất chúng, kỹ năng sân khấu xuất sắc, nhưng vẫn luôn thiếu một cơ hội để trở nên nổi tiếng.
Một sự cố livestream xảy ra, ống kính máy quay vô tình chĩa thẳng vào phòng của cậu em út mới vào nhóm.
Ngay trước ống kính, mấy vị Alpha đỉnh cấp quần áo xộc xệch: người đang cúi đầu tháo thắt lưng, kẻ vắt khăn tắm quanh cổ, người lại đang duy trì tư thế cởi áo…
Còn cậu em út ra mở cửa thì chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng size rộng, hai má ửng hồng, khoe trọn đôi chân dài miên man với tỷ lệ hoàn hảo. Bên dưới mái tóc hơi rối là một gương mặt xinh đẹp mang tính sát thương cực mạnh.
Tình huống drama nhất đã đến.
Một đồng đội lười biếng ôm chầm lấy cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu: “Cuối cùng cũng đến lượt anh rồi chứ nhỉ?”
Cư dân mạng thấy thế liền đẩy thuyền điên cuồng.
Hot search liền xuất hiện rần rần trên mạng.
Tin tốt: Nhờ sự cố livestream, nhóm đã nổi đình nổi đám. Tranh fanart và fanfic ra đời vô số kể, những fan của các CP hoạt động sôi nổi ngút trời, chỉ có điều cậu lại là “bot” trong tất cả các CP.
(CP: Couple, cặp đôi.)
Tin xấu: Cậu trải qua kỳ phân hóa thứ hai, từ một Alpha đỉnh cấp biến thành Omega.
Công ty yêu cầu giữ bí mật, Nguyên Thời Nguyện bắt đầu con đường cẩn thận giả mạo làm Alpha.
…
Những anh công 1, 2, 3, 4 nhạy bén phát hiện ra… trong phòng tập nhảy lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ.
Ban đầu là phòng tập, sau đó là phòng ngủ, và rồi là chiếc cốc uống nước cậu từng dùng…
Một lần ngoài ý muốn, Nguyên Thời Nguyện đụng ngay kỳ mẫn cảm của vị đội trưởng lạnh lùng. Lúc đội trưởng đang mất đi ý thức, cậu lỡ bị đánh dấu tạm thời.
Sau ngày hôm đó, cậu vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lờ đi mọi lời ám chỉ và gặng hỏi của đội trưởng, kiên quyết giả ngu: “Không hiểu, anh nói gì cơ?”
Mặt cậu ngây thơ vô số tội: “Em là Alpha mà, sao em có thể bị đánh dấu được?”
Đội trưởng lạnh lùng cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mộng mị kiều diễm.
Một ngày nọ, Nguyên Thời Nguyện ở trong phòng đội trưởng bàn bạc chi tiết về buổi biểu diễn. Ngay lúc rời đi, cậu váng đầu hoa mắt. Ngay khoảnh khắc suýt ngã sấp mặt, một bàn tay đã đỡ lấy cánh tay cậu.
Tin tức tố quen thuộc cuộn trào ập đến.
Sức tự chế của Alpha đỉnh cấp bị khiêu khích ngay lúc này. Đội trưởng lạnh lùng dùng hết sức để giữ bình tĩnh, khàn giọng hỏi: “Em là Omega?”
…
Nguyên Thời Nguyện tự thấy mình giấu rất kỹ, nhưng trên đời luôn có biến số.
Tại một sự kiện nọ, một fan Alpha cuồng nhiệt giải phóng tin tức tố ngay tại chỗ, khiến không ít Omega bị dẫn dụ mà phát tình.
Bao gồm cả Nguyên Thời Nguyện, người vốn dĩ sắp bước vào kỳ phát tình.
Kỳ phát tình của cậu bị cưỡng ép đến sớm.
Hương thơm thoang thoảng quen thuộc bủa vây mấy vị Alpha đỉnh cấp trong nhóm. Gần như ngay lập tức, những con sói nhạy bén ấy đã khóa chặt ánh mắt lên người Nguyên Thời Nguyện.
Thế là cửa phòng bị khóa trái.
![Kế Hoạch Giả Làm Alpha Của Em Út Bị Bại Lộ Rồi! [NP]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/ke-hoach-gia-lam-alpha-cua-em-ut-bi-bai-lo-roi-np-200x300.jpg)




Bình Luận (0)