Văn án 1
Gần đây, kinh thành xảy ra một chuyện động trời.
Tam tiểu thư Lăng Húc của Lăng phủ lại cả gan làm loạn. Ngay trong tiệc mừng thọ của tổ mẫu, nàng dám lén lút thân mật với Thôi tướng quân, bị không ít vị khách dự tiệc bắt gặp ngay tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, hai người kết thành phu thê, ngoài mặt tuyên bố đã có hôn ước từ trước.
Những lời bàn tán dị nghị của thiên hạ, Lăng Húc đều thừa hiểu trong lòng, nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Hôn sự này vốn do nàng một tay sắp đặt. Lăng thừa tướng đã bị nàng chơi cho một vố đau điếng. Đời này, nàng nhất quyết không muốn làm quân cờ bị Lăng thừa tướng đưa vào thâm cung nữa.
Văn án 2
Lăng Húc rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Nàng cẩn thận quán xuyến việc trong Thôi phủ, trông nom của hồi môn, lại được ngắm nghía vị tiểu tướng quân có gương mặt lẫn vóc dáng đều vừa ý nàng, ngày tháng trôi qua vô cùng thảnh thơi, nhàn hạ.
Nàng vốn tưởng quãng đời còn lại sẽ cứ thế mà bình yên trôi qua. Nhưng ai có thể cho nàng biết, rốt cuộc nàng đã sai ở bước nào mà Thôi tướng quân vốn lạnh lùng, dửng dưng ngày nào nay lại biến thành một gã hay hờn dỗi thế này?
“Hôm nay phu nhân có hẹn với ai mà về muộn thế này?”
“Phu nhân mấy ngày liền không ở nhà, chẳng lẽ vi phu không được sang tìm nàng sao?”
“Phu nhân, hôm nay vi phu có thể về phòng ngủ cùng nàng không?”
“Phu nhân…”




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)