Có người tu tiên vì trường sinh.
Có người tu tiên vì báo thù.
Còn nàng… chỉ vì muốn được tự do.
Mang theo một tòa An Lạc Viên thần bí, nàng chu du khắp chư thiên vạn giới. Một gốc cây nhỏ có thể hóa thần mộc, một con thú non có thể trở thành thần thú trấn áp thiên địa, còn một thiếu nữ vô danh lại từng bước bước lên đỉnh cao mà vô số cường giả chỉ có thể ngước nhìn.
Kẻ cản đường, đánh.
Thiên đạo bất công, phá.
Quy tắc gò bó, đổi.
Nếu thế gian này không có chỗ cho nàng, vậy thì nàng sẽ tự tạo nên một thời đại mới.
Đạp gió cưỡi mây, cưỡi linh ngao du chư thiên. Khi An Lạc Viên mở cửa, cũng là lúc truyền kỳ của một vị chân tiên bắt đầu, khiến cả thế giới phải đảo điên!





Bình Luận (0)