VĂN ÁN
Sự kiện “Tái trật tự” vừa trôi qua 3 năm, mọi thứ chỉ như là mới hôm qua.
Nhưng có vẻ đó chỉ là đối với thường dân như cậu.
Mọi sự việc đều đã được sắp đặt, mà cậu thì chỉ như là một công nhân trên chuỗi vận hành này.
Chẳng có gì gọi là lừa gạt, chir là thường dân như cậu không được chuẩn bị để đối mặt mà thôi.
Anh vào thế khó, buộc lựa chọn cậu vào đội, lại không nghĩ cậu xuất hiện trong tình cảnh khá trớ trêu, trở thành tâm điểm lên án, nhận mọi ánh nhìn xét nét từ xung quanh.
~~~°~~~~
Đây là câu chuyện giữa bác sĩ và quân nhân, kề vai sát cánh cùng nhau trải qua các nhiệm vụ. Không ngược, cường x cường.





Bình Luận (0)