Giữa thời ma quỷ hoành hành, pháp sư thầy tà mọc lên khắp nơi, thật giả lẫn lộn.
Trong một lần đến một thôn làng hẻo lánh để truy dấu tà khí, vị pháp sư trẻ vô tình mở một cỗ quan tài cũ và “nhặt” được một bé cương thi.
Theo quy tắc, cương thi phải diệt, nhưng đứa nhỏ này lại yếu ớt, vụng về, thậm chí còn sợ ma dữ hơn cả người sống.
Bất đắc dĩ, pháp sư đành mang cậu theo để tiện giám sát, nào ngờ từ đó cuộc đời thanh tịnh bắt đầu rối tung.
Trên hành trình bắt ma, họ dần phát hiện âm khí trong người cậu quá khác thường, liên quan đến một tà thuật cổ đã thất truyền.





Bình Luận (0)