Lâm Kiều, một phú nhị đại ăn hại xuyên không thành cô thôn nữ Lâm Bảo Nha của thập niên 60. Tại sao lại xuyên, xuyên tới để làm gì, cô chẳng hề hay biết. Thôi bỏ đi, cứ đi theo lối mòn vậy. Trước tiên là đấu cực phẩm rồi chia nhà, không chỉ chia cho nhà mình mà còn chia cho cả nhà người khác.
Cái gì? Tài sản thừa kế mà nguyên chủ để lại lại là một anh chồng chưa cưới “sói con”? Khà khà khà, được đấy.
Cái gì? Gả lên thành phố mà không có hộ khẩu thành phố, không có việc làm? Không sao cả, bà cô đây có khối cách kiếm tiền, không có việc làm vẫn hái ra tiền như thường. Đời này không làm được phú nhị đại thì ta làm phú nhất đại.





Bình Luận (0)