Đến nội dung chính

Chương 23

admin 510 Chữ Cài Đặt

Nụ cười trên mặt Lâm Đại Hà cứng đờ. Năm chục đồng? Con ranh này dám mở mồm đòi thật đấy.

“Nếu bác cả không thật lòng muốn đưa thì thôi vậy. Tứ Mao, em cứ chịu khó chạy một chuyến đi!”

“Đưa, bác cả thật lòng đưa mà!”

Lâm Đại Hà cắn răng nói. Ông ta nhìn thấu rồi, con ranh này cố tình gây chuyện. Ông ta ngẩng lên nhìn quanh đám đông, muốn tìm cha Lâm. Cha Lâm nghe cha bảo cho hai mươi đồng đã lủi mất hút rồi. Tiền vào tay con gái thì không lấy lại được, nhưng vào tay ông thì bà nội chắc chắn sẽ lăn ra ăn vạ đòi lại bằng được.

“Tiền này là bác cả cho cháu, vậy lúc chia nhà thì phải trừ vào phần của bác cả đấy nhé. Nếu lấy quỹ chung ra trả, người ta lại bảo bác cả lợi dụng nhà cháu.”

Lý Kim Hương thấy không ai ngó ngàng đến mình, lại còn phải đưa cho Bảo Nha năm chục đồng thì không bằng lòng, nhảy cẫng lên lao về phía Bảo Nha.
“Dựa vào cái gì…”

Lâm Đại Hà nhanh tay lẹ mắt giơ chân đạp bà ta sang một bên. Con đàn bà thối tha này chỉ giỏi làm hỏng việc. Chuyện này vốn dĩ có thể lấp liếm cho qua, tự dưng không có việc gì đi sai Bảo Nha giặt quần áo làm gì, mất một chậu quần áo thì chớ, giờ lại còn phải đền thêm năm chục đồng.

“Điều đó là chắc chắn rồi.”

Nụ cười trên mặt Lâm Đại Hà còn khó coi hơn cả mếu. Chia nhà ư? Nghĩ đến thằng em trai thứ ba bỏ chạy mất dép và thằng em trai thứ hai lặn mất tăm, xem ra chúng nó nảy sinh tâm tư muốn chia nhà thật rồi.

Dưới sức ép của ông Lâm, bà Lâm miễn cưỡng lôi ra năm chục đồng. Bảo Nha còn nhờ bí thư thôn viết giấy tay, ghi rõ lúc chia nhà sẽ trừ vào phần của bác cả. Cuối cùng, cô còn yêu cầu Lâm Tứ Nha và Lý Kim Hương phải xin lỗi Bảo Nha trong đại hội toàn thôn.
Chuyện này cô cũng đã tính toán kỹ rồi, tống tiền được một khoản là lựa chọn tốt nhất. Chuyện Lâm Tứ Nha đẩy cô xuống nước dẫu sao cũng chưa gây chết người. Cô mà bảo nguyên chủ chết rồi, cô là người xuyên không đến, có ma nó tin. Báo công an thì cũng chỉ xử lý theo kiểu xích mích gia đình, khéo bồi thường vài quả trứng gà là đuổi cô về. Bây giờ moi được chút tiền là kết quả tốt nhất.

Cơ mà nhà họ Lâm này cũng có của chìm của nổi đấy. Năm chục đồng mà chẳng mặc cả mấy đã xì ra rồi. Dựa vào kiếm điểm công, một năm chưa chắc để dành được năm chục. Xem ra, vẫn còn khoản thu nhập nào đó mà cô chưa biết, phải tìm cách thăm dò mới được.