Vợ chồng Lâm Đại Hải là cặp đôi đầu tiên trong làng nhận giấy chứng nhận kết hôn, còn được biểu dương trước công chúng, lấy ra làm điển hình tiên tiến. Lãnh đạo chính quyền mới từng đợt từng đợt đến chúc mừng, bà Lâm có không cam tâm đến mấy cũng đành phải cắn răng chấp nhận.
Tự thấy mình chịu thiệt thòi lớn, bà Lâm sau khi thoát khỏi sự chèn ép của mẹ chồng thì càng bung lụa. Bà ta trở thành một bà mẹ chồng còn cay nghiệt hơn cả mẹ chồng mình năm xưa. Con dâu cả là cháu gái nhà đẻ, bà ta không tiện ra tay. Nhưng con dâu thứ hai không được nhà đẻ coi trọng, bà ta chẳng nể nang gì. Tô Như Ý bước vào cửa lại càng đổ thêm dầu vào lửa, các chiêu trò hành hạ người khác cứ thế tuôn ra không ngớt.
Tiếc thay, bà ta quên mất người nhà họ Tô đâu phải dạng ăn chay. Đều sống chung trong một làng, có động tĩnh gì là nhà đẻ người ta sang ngay lập tức. Lúc Tô Như Ý sinh non ra Lâm Bảo Nha, nhà họ Lâm càng bị nhà họ Tô đập phá nát tươm. Cha Lâm cũng tuyên bố thẳng thừng, nếu bà ta còn hành hạ vợ mình nữa, ông sẽ sang nhà họ Tô làm rể chui gầm chạn.
Trong lòng bà ta hận lắm, nhưng tiếc là vô ích. Ông Lâm thấy chọc giận đám đông, đành phải quản thúc lời ăn tiếng nói của bà ta.
Bảo Nha bị sinh non, Tô Như Ý lại không có sữa cho con bú. Trùng hợp đứa con chưa đầy tháng của mợ cả nhà họ Tô vừa mất, Lâm Bảo Nha liền được bà ngoại đưa cho mợ cả nuôi dưỡng, coi như cũng xoa dịu nỗi đau mất con của mợ.
Sau khi Bảo Nha được bế về, bà cụ Tô lại ra chặn cửa nhà họ Lâm chửi bới suốt ba ngày trời, kéo cả làng đến xem náo nhiệt.
Trùng hợp thay, mấy ngày đó con dâu cả nhà họ Lâm lại đẻ ra Lâm Tứ Nha. Vừa đẻ xong đã phải nghe bà cụ Tô chửi ngoài cửa đúng ba ngày.
Lâm Đại Hải lại là đứa mặt dày, suốt ngày chẳng làm gì, cứ chực sẵn ở cửa bếp. Mặc kệ bà Lâm làm món gì cho con dâu cả, ông cũng nằng nặc đòi một nửa cho vợ mình, hoặc là mỗi người một nửa, hoặc là không ai được ăn. Nhà cửa bị đập phá nát bét, bà Lâm cục tức đầy bụng không có chỗ xả, hai đứa con dâu đều đẻ ra lũ vịt trời, ăn cái rắm ấy.
Bác gái cả nghe chửi ba ngày, ở cữ lại chẳng có gì ăn để bồi bổ cơ thể, thế là ghi hận luôn cả nhà em trai thứ ba. Bà ta cứ dăm ba bữa lại ngấm ngầm gây chuyện với nhà chú ba.