Đến nội dung chính

Chương 21

admin 531 Chữ Cài Đặt

Lúc này đầu óc người nhà họ Lâm cứ ong ong lên. Nguyên nhân nằm ở đây này. Ngay cả những người dân làng chậm tiêu cũng đã lờ mờ hiểu ra.

Ông Lâm cũng lập tức hiểu ra mấu chốt của vấn đề.

Các cán bộ thôn khác lúc này cũng đang đứng trong đám đông. Kế toán Thạch vốn tự thấy mình có chút thể diện, thấy đại đội trưởng không lên tiếng liền chủ động bước tới.

“Bảo Nha à, chuyện này báo công an có phải làm quá lên rồi không. Hơn nữa, thế này cũng ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng làng mình. Nếu thực sự có người phải ngồi tù, có khi mấy năm tới làng ta không được bình bầu tiên tiến nữa đâu. Cháu vốn luôn là đứa hiểu chuyện, cháu xem chuyện này…”

“Chú ơi, danh hiệu tiên tiến chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng người sao? Nhân dân bầu các chú làm cán bộ lẽ nào chỉ vì danh dự, không màng đến sống chết của dân? Hơn nữa, Lâm Tứ Nha là con dâu tương lai nhà chú, chú không thể thiên vị được đâu. Còn cả con trai chú là Thạch Xuyên Tường, đã chui vào ruộng ngô với Tứ Nha rồi, thế mà biết rõ cháu đã đính hôn vẫn cố tình nói những lời ỡm ờ trước mặt cháu, khiến Tứ Nha hiểu lầm. Nói nhẹ thì là vấn đề tác phong, nói nặng thì đây là giở trò đồi bại. Chuyện này không thoát khỏi liên quan đến nhà chú đâu, chú cứ tránh hiềm khích đi thì hơn, nếu không làng ta phải thay kế toán đấy.”
Chiều nay Bảo Nha đã nhớ ra lý do tại sao Lâm Tứ Nha lại đẩy cô xuống sông. Vài câu nói chỉ rõ nguyên nhân mình bị đẩy xuống sông, mặt kế toán Thạch đen xì, quay đầu bỏ đi thẳng.

“Tính sao đây, báo công an đi! Đừng đứng ngây ra đó nữa.”

Bảo Nha khoanh tay trước ngực, hất cằm lên nhìn vợ chồng bác cả, điệu bộ nắm chắc phần thắng.

Thấy cảnh này, Lâm Đại Hà và Lý Kim Hương hơi ngớ người. Hóa ra là đang gài bẫy chờ họ ở đây.

“Bảo Nha à, cháu xem, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, báo công an thì mất hòa khí lắm.”

Lúc này chỉ có ông Lâm mặt dày thương lượng với Bảo Nha.

“Mất hòa khí? Cháu không muốn bị các người vu oan thì là mất hòa khí à? Đẩy cháu xuống sông suýt chết đuối thì không mất hòa khí sao? Các người tự sờ lên lương tâm mình mà nghĩ xem, mấy ngày cháu ở nhà dưỡng thương, các người đã làm những trò gì? Bà nội suốt ngày chửi bới, miệng còn bẩn hơn cả ăn cứt. Lý Kim Hương cũng tranh thủ hành hạ cháu, Lâm Tứ Nha cạy miệng cũng không nói được một câu xin lỗi. Các người còn là người thân gì nữa, kẻ thù còn chém một nhát cho xong. Ở cùng đám súc sinh các người, ngày nào cháu cũng muốn đồng quy vu tận cho rồi.”