Trẻ mồ côi Kiều Gia Gia đầu thai xuyên không về thập niên 50. Trở thành đứa con gái một duy nhất mà cha mẹ kết hôn nhiều năm mới có được, cô được họ vô cùng cưng chiều.
Dù thập niên 50 có chút gian khổ, nhưng có được tình thân hằng khao khát từ kiếp trước, Kiều Gia Gia vô cùng hài lòng với lần xuyên không này.
Gia đình cô càng may mắn hơn khi gặp đúng thời thế. Dù xuất thân từ nông thôn, họ vẫn thuận lợi lấy được hộ khẩu thành phố.
Từ ông bà nội đến cha mẹ, tất cả đều làm công nhân viên chức trên tỉnh. Ông nội cô còn là thợ nguội bậc tám duy nhất trong xưởng thép, lương tháng một trăm hai mươi sáu đồng, cao hơn cả lương xưởng trưởng. Cuộc sống gia đình trôi qua cực kỳ sung túc.
Thế nhưng, Kiều Gia Gia đang sống những ngày tháng tươi đẹp ngọt ngào lại không hề hay biết, thực chất mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại, mà gia đình cô chỉ làm pháo hôi.
Nữ chính của cuốn sách này là con gái đại đội trưởng dưới quê, nam chính là thanh niên trí thức, còn chị họ của Kiều Gia Gia lại là nữ phụ bia đỡ đạn. Những ân oán vướng mắc giữa ba người họ viết mấy trăm chương còn chưa xong.
Nhiều năm sau, Kiều Gia Gia nhìn đối tượng đang ân cần chu đáo đan áo len cho mình, đồng thời cũng là bạn của nam chính, trong lòng thầm đắn đo xem mình có nên mau chóng chia tay hay không.
Nghe bảo những người ở cạnh nam nữ chính thường là bia đỡ đạn, rắc rối ngập đầu. Cô thật sự không muốn dính dáng vào chuyện của hai người bọn họ chút nào.
Lục Bạch Thanh mặc âu phục chỉnh tề, khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng lại ngồi sau bàn làm việc đan áo len cho bạn gái nhỏ. Anh ngẩng lên nhìn cô, nét mặt khó đoán, chậm rãi lên tiếng: “Gia Gia, em vừa nói gì cơ? Anh nghe không rõ.”
Nhìn gương mặt tuấn mỹ như ngọc, đẹp đúng chuẩn gu của mình, Kiều Gia Gia nuốt ngược lời chia tay vào bụng.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)