Đưa mắt ngó ra vườn, cà chua chín đỏ mọng đã bị hái sạch bách, chỉ còn lác đác vài quả xanh non. Khốn nạn, đám hàng xóm còn vui vẻ bàn tán hẹn nhau dăm ba hôm nữa cà chua chín thì lại vác bao xuống thu hoạch đợt hai!
Nhà họ Hồ thê thảm đến thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một mống hàng xóm nào tỏ thái độ xót thương. Dù sao cũng chung một xưởng, lại ở chung khu tập thể bao năm nay, bản tính nhà họ Hồ tráo trở cỡ nào, ai mà chẳng rõ? Hồi đó, cũng chỉ vì nhăm nhe kiếm khoản tiền thách cưới hậu hĩnh, nhà đó đã nhắm mắt nhắm mũi gả tống gả tháo hai cô con gái đi. Về sau, để có tiền chạy chữa sinh con trai, lại tiếp tục vắt kiệt tiền bạc từ túi con gái. Thậm chí con rể đã phải vác mặt đến tận nhà làm ầm ĩ một trận, suýt chút nữa đâm đơn đòi ly hôn. Danh dự, thể diện của nhà họ Hồ đã mục nát tanh bành từ đời tám hoánh nào rồi.
Hơn thế nữa, đám hàng xóm láng giềng cho vay nợ từng bị quỵt tiền, ngày thường kiêng nể sĩ diện nên ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng lúc này thì cạy miệng cũng không nói được một câu bênh vực cho nhà họ Hồ. Thậm chí trong thâm tâm, bọn họ còn hỉ hả cười trên nỗi đau của kẻ khác, thầm tạ ơn trời phật vì nhân cơ hội đám chủ nợ đến vây hãm nhà họ Hồ, họ đã nhanh tay thu hồi được khoản nợ của mình!
Dù sao thì lúc này, chỉ có duy nhất nhà họ Hồ lâm vào cảnh mặt ủ mày chau, mây mờ che phủ, còn những nhà khác chẳng ai thèm ngó ngàng bận tâm. Quan Hưng Vượng – một quản đốc phân xưởng cũng sống trong tòa nhà này.
Đương nhiên ông ta chẳng mảy may đồng tình gì với nhà họ Hồ, nhưng lại có chút thù hằn với nhà họ Kiều. Dạo chia nhà, nếu không có cái lão Kiều Thu Sinh chen ngang, thì cái suất nhà ba phòng ngủ một phòng khách kia chắc chắn đã rơi vào tay ông ta rồi. Vì chuyện này mà ông ta đâm ra thù ghét nhà họ Kiều.
Nhưng khi chứng kiến cảnh đám hàng xóm khệ nệ vác bao tải hái cà chua cùng Kiều Hòa Bình, ông ta đành nuốt ngược ý định trả đũa vào bụng. Chẳng dại gì mà vì chọc phá thằng ranh nhà họ Kiều mà đắc tội với cả khu tập thể này.
Kiều Hòa Bình đương nhiên chẳng mảy may hay biết quản đốc Quan từng ôm ấp âm mưu bẩn thỉu đó. Ông đang quay cuồng tất bật chuẩn bị tiệc thôi nôi cho con gái cưng. Bữa tiệc rơi vào đúng ngày Chủ Nhật, mọi người đều được nghỉ làm ở xưởng, nên tiện thể tổ chức luôn tiệc sinh nhật cho con gái ở nhà.