Đến nội dung chính

Chương 41

admin 546 Chữ Cài Đặt

Anh em như thể tay chân, anh Cả họ Hà từ bé đã cưng chiều cô em gái này hết mực. Lần nào về quê, Anh Anh cũng đùm túm đủ thứ quà cáp. Dẫu là móc tiền túi của bà ra mua, nhưng chung quy lại cũng là tuồn tiền của nhà chồng về bù đắp nhà ngoại. Nếu bà mẹ chồng bên ấy sinh lòng bất mãn, bắt nạt em gái ông ấy thì biết tính sao?

Dù lần nào Anh Anh cũng vỗ ngực bảo đồ đạc đều là mẹ chồng tự tay chuẩn bị, bà ấy vui vẻ đồng ý chẳng than phiền gì, nhưng anh Cả vẫn nghĩ bà chỉ đang nói dối, giấu giếm nỗi khổ tâm, chỉ báo tin vui chứ giấu đi cái khổ.

Phận làm anh cả, ông ấy chẳng giúp đỡ được gì, chỉ biết lúi húi gói ghém thêm mớ rau, trái bí nhét vào tay em gái mỗi lúc lên thành phố, mong nhà chồng thấy quà cáp thôn quê mà vui vẻ, bớt đi phần soi mói em gái mình.
Nghĩ tới việc sáng mai cha mẹ đi ăn cỗ, anh Cả lại nhẩm tính xem có gì hay ho để biếu nhà thông gia. Hay là vác theo một bao tải khoai lang với củ cải? Lát nữa ông ấy lượn một vòng xem còn rau dưa gì tươi ngon xách đi nốt.

Trong lúc anh Cả đang miên man toan tính, chị dâu Cả giận tím mặt, nhéo mạnh một cái rõ đau vào hông chồng, rủa thầm trong bụng: “Đúng là lo bò trắng răng! Con cái khó khăn lắm mới có cơ hội được xơi miếng thịt, lão trượng phu thối tha này lại đứng ra thọc gậy bánh xe.”

Anh Cả họ Hà ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì sao vợ mình lại đột nhiên nổi cơn tam bành, nên tặc lưỡi bỏ qua chẳng màng để tâm.

Tuy nhiên, ông ngoại Hà nghe anh Cả phân tích thì gật gù cho là phải. Quả thực không thể làm mất mặt con gái được. Anh Anh lấy chồng ngót nghét năm sáu năm mới rặn ra được một mụn con, mà lại còn là con gái. Nhà họ Kiều ngoài miệng im ỉm, nhưng chắc chắn trong bụng đã sinh lòng bất mãn rồi.
Ông ngoại Hà đặt mình vào vị trí của nhà họ Kiều mà suy xét. Ví như con dâu cả nhà ông gả vào năm sáu năm mà chỉ đẻ được cái vịt trời, ông thề có chết cũng không nuốt trôi cục tức này, nói gì còn cho phép con dâu vác đồ ngon về bòn mót cho nhà mẹ đẻ. Đẻ không ra được thằng cu nối dõi mà còn dám đem đồ ngon về hầu hạ nhà ngoại, cái loại con dâu thế này giữ lại làm quái gì?

Nếu Anh Anh sinh cho nhà họ Kiều thằng cu có chim, thì ông bà mới đường hoàng ngẩng cao đầu đi ăn cỗ, nhà cháu ngoại cơ mà, đến ăn tàn phá hại cũng chẳng ai dám ho he nửa lời. Dù sao nhà họ Kiều chỉ có một mụn con trai độc đinh, Anh Anh đẻ được con trai là lập được công lao động trời rồi!