Đến nội dung chính

Chương 43

admin 515 Chữ Cài Đặt

Dù ở cái thời buổi ấy, gia đình nào cũng đề cao chuyện con gái phải thông thạo nữ công gia chánh, nếu không lúc gả chồng, mâm cơm cũng không biết dọn thì ắt hẳn sẽ bị cha mẹ chồng và chồng đay nghiến, ghét bỏ.

Nhưng trong mắt Kiều Thu Sinh, ông đinh ninh từ nhỏ bà nhất định sẽ là vợ mình. Vợ mình đâu phải gả ra ngoài, thế thì chuyện lấy chồng xong không biết nấu ăn cũng chẳng có gì to tát sất!

Mấy chục năm thấm thoắt thoi đưa, tay nghề nấu nướng của Kiều Thu Sinh giờ đây có thể xưng hùng xưng bá, tuyệt đỉnh nhất nhà.

Kiều Hòa Bình là con trai độc nhất, lẽ dĩ nhiên cũng học lỏm được tuyệt kỹ nấu nướng từ cha. Trình độ bếp núc của ông quả thực không phải dạng vừa, ăn đứt cô vợ Hà Anh Anh vạn dặm.

Hà Anh Anh thì chỉ lẹt đẹt ba cái món đơn giản lót dạ. Ngày trước ở quê, lúc bà nội còn sống, mấy chuyện củi lửa bếp núc này bà cấm tiệt không cho bà sờ tay vào, đương nhiên cũng cấm luôn cả mẹ bà, sợ hai mẹ con cấu véo ăn vụng. Thế nên trước lúc gả đi, số lần Hà Anh Anh đích thân xắn tay vào bếp đếm trên đầu ngón tay.
Lấy chồng xong, hầu hết thời gian hai vợ chồng đều ăn cơm ở nhà ăn tập thể. Những bữa nhóm lửa ở nhà, phần lớn lại bị cha chồng thầu trọn gói chuyện nấu nướng, đâm ra bà lại càng hiếm có cơ hội trổ tài bếp núc.

Kiều Thu Sinh và Kiều Hòa Bình chẳng mảy may e ngại việc hai người đàn ông lực điền phải chui rúc trong bếp nấu nướng hì hục. Kiều Thu Sinh ngay cả cái danh người ở rể còn chả ngán mồm thiên hạ, thì dăm ba cái chuyện bếp núc này có là gì?

Còn Kiều Hòa Bình, được cụ Kiều dạy dỗ đàng hoàng từ tấm bé, đã thấm nhuần tư tưởng chiều chuộng phụ nữ. Từ nhỏ ông đã ngoan ngoãn biết vâng lời mẹ, lớn lên lấy vợ thì cưng chiều vợ hết mực. Ông chẳng thấy việc hai cha con thầu luôn việc nấu nướng có gì là sai trái, trái với luân thường đạo lý cả.
Hai cha con kéo nhau đi chợ mua rau, để lại hai mẹ con Kiều Trúc Phương và Hà Anh Anh hì hục ở nhà lo chưng diện quần áo mới cho cô công chúa nhỏ Kiều Gia Gia!

Quần áo mới là hai bộ váy yếm, một bộ kẻ caro xanh, một bộ kẻ caro đỏ. Vải cotton này mới mua từ bách hóa tổng hợp cách đây một tuần. Kiều Trúc Phương và Hà Anh Anh, hai mẹ con lụi cụi đo cắt khâu vá ở nhà, mãi hôm kia mới xong. Vừa hôm qua đem giặt phơi nắng xong xuôi, quần áo khô ráo thơm tho, hôm nay lôi ra cho Gia Gia diện ngay.