“Thế nào mới được xem là một công cụ đạt chuẩn?”
“Dịch vụ trọn gói từ theo đuổi vợ đến xóa đói giảm nghèo, não yêu đương cuồng vợ đỉnh cao. Được làm liếm cẩu cho vợ là phúc của ông, chiến trường tu la tranh giành tình yêu là số mệnh đã định của ông. Lại còn phải toàn năng cưng chiều vợ như mạng.”
“Lời bình: Công đức vô lượng.”
“Cảm ơn, cái hoạt động bình chọn chó má này từ nay nhà chúng tôi không tham gia nữa.”
07: Tôi thề là tôi đã vội vàng cõng ký chủ của tôi chạy trốn trong đêm.
Thế giới 1: “Là anh tự nói đấy nhé, tôi còn trẻ, mắc gì phải treo cổ trên cùng một cái cây cơ chứ?”
Hiện đại hào môn, sau khi chia tay với thụ vạn người mê, tôi và cháu trai của anh ta HE.
Thế giới 2: “Chẳng phải chính miệng anh bảo tôi sao? Chúng ta chỉ là diễn kịch qua loa thôi.”
Giới giải trí, Đỉnh lưu x Ảnh đế. Sau khi xé CP hợp đồng, Ảnh đế hối hận không kịp.
Thế giới 3: “Thế thân? Cùng lắm anh chỉ được tính là hàng nhái thôi.”
Trùng tộc, motif thế thân giả. Đối tượng tái hôn của tôi là ánh trăng sáng thanh mai trúc mã nay bỗng đội mồ sống dậy.
Thế giới 4: “Cần gì người từ trên trời rơi xuống, tôi chọn thanh mai trúc mã.”
Lính gác – Dẫn đường, trúc mã từng bị người tình trên trời rơi xuống đánh bại nay đã lớn, quay về ngang ngược cướp tình yêu của tôi.
Thế giới 5: “Cái chức nam phụ làm thằng hề đi xóa đói giảm nghèo này, tôi méo làm nữa.”
ABO + Trường học quý tộc. Sau khi rút khỏi nhóm F4 trường học, bọn họ đều tranh nhau làm chó của tôi.
Thế giới 6: “Lỡ tay công lược trúng siêu phản diện trong truyện không CP thì phải làm sao đây.”
Tiên hiệp tu chân phi điển hình, Mỹ nhân lạnh lùng hơi ngây thơ x Bệnh kiều ngầm ngoài ấm trong lạnh, ngụy sư thúc.
Tóm tắt bằng một câu: Bọn họ tự tay xé nát kịch bản.
Ý nghĩa: Số phận của mỗi người nên do chính mình nắm giữ





Bình Luận (0)