[Gái đểu + Không sinh con + Không làm từ thiện + 1v6 + Dàn nam đều sạch]
Hứa Trường An chuẩn bị bị lừa cắt thận thì một vụ nổ hất văng cô sang thế giới song song.
Tin tốt: Thận vẫn còn.
Tin xấu: Bị nổ chết tươi mất rồi.
Tin tốt: Sống lại rồi.
Tin xấu: Rơi đúng vào thời kỳ đặc biệt, làm phụ nữ có chồng ở nông thôn, chân yếu tay mềm trói gà không chặt, đã thế lại chẳng được biết trước cốt truyện… Mấy cái tin xấu này hình như hơi nhiều rồi đấy.
Biết làm sao bây giờ? Tới cũng đã tới rồi, còn cách nào khác đâu? Cứ thế mà quất thôi.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)