Sợ trễ nải thời gian, cô vội vàng dùng quần áo cũ quấn chặt người, từ đầu đến chân, kể cả đôi giày cũng bọc kín bưng.
Sau khi ra khỏi không gian, cô tựa đầu vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần, lặp đi lặp lại kế hoạch hành động trong đầu, rà soát mọi kẽ hở, kiên nhẫn chờ thời cơ.
Cảm thấy thời gian đã hòm hòm, bà Triệu ở phòng bên cạnh cũng đã ngáy ngủ, Hứa Trường An lôi chiếc khăn tay tẩm thuốc mê ra bịt miệng tên đàn ông khốn nạn một lúc. Đeo khẩu trang vào rồi rón rén ra khỏi cửa, lao thẳng đến khu thanh niên tri thức.
Mặt trăng đêm nay ở thời đại này sáng vằng vặc. Cô dò dẫm từng bước, thả ý niệm ra thăm dò xung quanh.
Đến khu thanh niên tri thức, cô soi xét kỹ lưỡng bên ngoài bức tường một vòng, chắc chắn mọi người đều đã ngủ say, mới mượn thang leo qua tường vào sân, châm điếu thuốc mê, thổi khói qua khe cửa phòng Phó Mẫn Mẫn.
Xông khói chừng mười phút, cô dùng dao găm cạy chốt cửa, lẻn vào phòng.
Trước tiên móc chìa khóa trên người Phó Mẫn Mẫn, gom hết tiền mặt, tem phiếu, trang sức mà cô ta giấu giếm vào không gian, những thứ khác tuyệt đối không đụng tới.
Trổ tài trả chìa khóa về chỗ cũ, rồi vác Phó Mẫn Mẫn lên vai, khép hờ cửa, nhanh chóng tẩu thoát.
“Bịch!”
Vừa thở hồng hộc vừa quăng Phó Mẫn Mẫn và tên đàn ông khốn nạn nằm chung một chỗ. Nặng kinh khủng, đoạn đường này mệt bở hơi tai.
Nghỉ ngơi một lát rồi tống thêm cho cô ta tí thuốc mê, sau đó cấp tốc quay lại khu thanh niên tri thức.
Đóng cổng viện, trước tiên xóa sạch dấu vết trèo tường, sau đó lẻn vào phòng Phó Mẫn Mẫn, mài nhẵn dấu vết cạy chốt bằng dao găm, dọn dẹp sạch tàn hương thuốc mê vừa rơi vãi, cuối cùng đóng chặt cửa lại.
Cởi bỏ đồ ngụy trang, cô moi ra một chiếc lọ thủy tinh, mở nắp, lướt ngang qua mũi mọi người một vòng rồi nhanh chóng chui vào ổ chăn của Phó Mẫn Mẫn.
Thứ trong lọ thủy tinh là thuốc giải thuốc mê, hít một hơi là tỉnh táo ngay.
Cảm nhận được có người lục đục trở mình trên giường sưởi, nhịp thở của mọi người cũng nặng nề hơn, Hứa Trường An bèn thong thả khoác áo của Phó Mẫn Mẫn, làm ra tiếng động lạch cạch bước ra khỏi phòng.
Quay lại nhà họ Triệu, trước tiên lôi hai người kia vào phòng chứa đồ, tống cho cả hai một luồng thuốc kích dục dạng hít, xé rách quần áo lột trần truồng, để mặc cho bọn chúng tự do phát huy.
Rồi trở về phòng kiểm tra chiến lợi phẩm thu hoạch được hôm nay.