Đến nội dung chính

Chương 33

admin 490 Chữ Cài Đặt

Thử nắm tay Triệu Gia Bảo cầm dao găm rạch xem sao…

Thế này nghĩa là người bản địa cũng không giết được cô ta?

Vậy thử cách khác xem?

Bốp! Cô vung tay tát một cái thật mạnh.

Vậy là, đánh thì được, giết thì không?

Chỉ đánh cô ta thì có tác dụng gì? Bây giờ người ta mang thân thể bất tử rồi, phải làm sao đây?

Hứa Trường An cạn lời. Lâu lắm rồi cô mới thấy cạn lời đến mức này.

Vốn định giết cả hai đứa rồi tống vào không gian, sau này tìm cơ hội vứt lên núi cho thú hoang ăn, giờ thế này thì chơi bời gì nữa?

Theo đúng mô típ tiểu thuyết máu chó, chẳng lẽ phải mài mòn hết số đỏ hoặc hào quang của cô ta thì mới giết được à?

Lẽ nào bắt mình phải tát sưng mặt vùi dập cặn bã trước, để bọn họ chịu đủ nhục nhã, rồi mới bắt đền mạng?

Không đùa đấy chứ?
Người ta một kẻ là dân bản địa có nền tảng quần chúng hùng hậu, một người có người nhà làm quan lớn trên thủ đô, vừa có quyền vừa có thế.

Còn mình… E là sẽ trở thành đứa cặn bã bị vùi dập vả mặt mất.

Ông trời khốn khiếp, đã buff bàn tay vàng cho mình rồi lại còn ưu ái cài thêm cái hào quang cho cô ta. Đây là muốn dồn mình vào chỗ chết không buông đúng không?

Vả lại, nếu đêm nay không giết chết cô ta, ngày mai cô ta kiểu gì cũng gọi điện thoại mách người nhà hoặc gửi thư.

Đợi đến khi những kẻ trưởng thành nắm quyền lực trong tay nhúng mũi vào, chẳng cần chơi âm mưu, tùy tiện tung ra một chiêu quang minh chính đại thôi…

Thắng thua chia tỉ lệ 1:9, người ta ra một chiêu là mình xuống thẳng suối vàng.

Thư… Đúng rồi!

Tìm thử xem. Bây giờ gọi điện thoại đều có tổng đài viên nghe lén, cô ta không dám nói quá cụ thể. Tình hình chi tiết chắc chắn cô ta sẽ viết thư cho cha.
Quả nhiên, cô tìm thấy trong túi xách của Phó Mẫn Mẫn. Hứa Trường An lấy giấy chép lại địa chỉ trên phong bì rồi cất vào không gian, sau đó đặt bức thư lại chỗ cũ. Không để lại không được, giết không chết cô ta mà còn lấy đi thì khác gì chừa lại nhược điểm.

Nhớ kỹ địa chỉ, lỡ bọn họ ra tay, sau này mình muốn báo thù cũng biết đường mà tìm người chứ? Đâu thể cả nhà bọn họ đều có hào quang được?

Nhưng bây giờ phải làm sao?

Nếu Phó Mẫn Mẫn không chết, chín mươi chín phần trăm mình sẽ mất mạng. Vậy thì còn bàn chuyện tương lai làm gì nữa?

Quyền thế, số đỏ, hào quang nhân vật chính, sức mạnh cốt truyện… Bây giờ rốt cuộc phải làm sao đây?